Hoang mang cái sự việc làm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoa quả sạch DH, 9/11/2014.

  1. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    (Hơn 10.000 HĐLĐ cơ quan Nhà nước ở Thủ đô bị xem xét lại. Trên bản tin Thời sự 19h tối, khi xem phỏng vấn cái cậu thanh niên làm công việc văn thư với mức lương hơn 1 triệu VNĐ/tháng, mà vẫn mong muốn được làm việc lâu dài thì mình mới thật sự hoang mang).

    Cô vợ mắng yêu anh chồng trong bữa cơm khách:

    - Nhà em ghê gớm lắm! Đến bữa cơm là từ mẹ em cho đến osin là phải lấm lét, nghe ngóng phản ứng của anh ấy, bữa nào anh ấy ăn, khen được thì cả nhà mới thở phào. Nếu mà chê chán, buông đũa, gằn giọng.. thì cứ gọi là run như cầy sấy..!

    Cậu ấy là trưởng phòng của một ngân hàng nước ngoài, hiền khô, ăn uống giản đơn,.. thế mà bị đổ tiếng ác, làm mình cũng hơi ngờ ngợ. Thì cậu ấy đấy, tay rót bia, cười bẽn lẽn, rồi từ tốn thanh minh:
    - Đó là do áp lực công việc anh ạ! Cứ về đến nhà là muốn đổ vật xuống! Ăn gì cũng chẳng thấy ngon.

    - Chú lương cao, vất vả thế cũng phải..?

    - Đành rằng lương cao. Nhưng chẳng đứa nào bọn em muốn gắn bó với công việc. Cả tuần thì chỉ mong đến cuối tuần, cuối tuần mà nhận email của boss, lấp lửng kiểu như 9h sáng thứ hai họp gấp. Thì thôi rồi, mất luôn 2 ngày nghỉ lo lắng.

    - Rủi ro trong công việc của chú là gì?

    - Khác với ngân hàng trong nước, sếp to nhất sẽ quyết định hầu hết các quyết định kinh doanh. Còn bọn em ở đây sẽ tự quyết hết, sếp không can thiệp. Ngày nào cũng phải quyết định những quả đầu tư vài trăm tỉ đến cả nghìn tỉ. Rồi thì quản lý mục tiêu, hiệu suất, mà chỉ sơ sểnh là nó cho mình nghỉ việc. Bữa nào mà thấy một thằng quản lý vùng đột ngột xuất hiện không báo trước là sẽ có đứa phải ra đi, dù chỉ phạm một lỗi rất nhỏ. Vị trí như em mà bị đuổi là nó cử ngay một thằng bảo vệ hộ tống mình ra tận cửa, tài khoản, giao dịch liên quan đến mình sẽ bị phong toả ngay lập tức. Sáng mai sẽ có đứa thu dọn đồ cá nhân mang đến trả tận cửa nhà.

    - Ừ thì chú "khiêu vũ" với tiền của nó, cả mớ chứ có ít đâu? Ta bây giờ cũng thế, có trường hợp đuổi xong là bị đá đít ra đường, chẳng được chào anh em đồng nghiệp lấy một câu ấy chứ!?

    - Căng thẳng nhất là khi ngồi vào làm việc, nhất cử nhất động của mình, từ điện thoại, chat, email,.. cũng bị scan. Chỉ cần dùng những từ nhạy cảm như, ví dụ nhé, hợp đồng, đáo hạn, nâng lãi suất,.. là sẽ bị ghi lại. Vì thế, nhiều khi chat hay email động đến từ nhạy cảm là em phải tìm cách ký hiệu, mã hoá cho nó khác đi để không bị phát hiện, Mất tự do lắm! cứ như mình là điệp viên.. Hoang mang lắm!

    - Thế thì khổ thật, cho tôi nhiều tiền mấy tôi cũng chẳng làm ..!

    - Thì thế, bọn em làm nghề này, chẳng đứa nào xác định lâu dài. Kiếm đủ tiền là mình biến. Em bảo với vợ. Chuẩn bị tinh thần đi, 45 tuổi là anh sẽ nghỉ hưu.

    - Ừ nhỉ, hoang mang thật! Cái tụi Tây đấy nó trả lương gấp 2, gấp 3 lần doanh nghiệp trong nước, nhưng ngược lại, một người phải làm gấp 10 lần vị trí tương đương của ta. Chúng cứ đưa hàng ti tỉ thứ như BSC, KPI,.. tiêu chuẩn này, quy trình kia,.. vào quản lý thì bố ai mà chịu được. Rồi người biến thành robot hết! Làm để sống chứ có phải để chết đâu!

    Bà mẹ đang ngồi xới cơm cũng chen vào:
    - Ừ nhỉ? Hoang mang quá! Cái bọn Tây hâm thật đấy! ](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoa quả sạch DH
    Đang tải...


  2. bao.na

    bao.na Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hoang mang cái sự việc làm

    cv nào cũng có cái vất vả riêng, nhưng đúng là nơi nòa càng trả lương cao thì cv càng áp lực mệt mỏi
     

Chia sẻ trang này