Vậy là bé nhà em đã đi học được gần 1 tháng rồi. Trộm vía mọi chuyện đang có vẻ ổn, tuy nhiên gần đây đọc trên mạng thấy nhiều bài nói về các hạn chế của trường công như: chạy theo thành tích, mất tự do,...Cũng thấy hoang mang các mẹ ah. Ở đây có mẹ nào đã cho con học trường công và cả trường tư cho em xin 1 vài nhận xét để em bớt hoang mang đi ah!
Em lót dép hóng, sang năm con em cũng vào lớp 1, cũng đang hoang mang trường công, nhưng trường quốc tế thì vừa xa vừa mắc...
Trường công giờ mình thấy cũng ổn mà. Chỉ có các hoạt động ngoại khóa là ít thật, cái này mình nghĩ 1 phần cũng do kinh phí ít.
Mình nghĩ học trường công đc mà. Về bệnh thành tích thì áp lực chủ yếu từ cha mẹ thôi bạn ạ. Nếu như cha mẹ không coi trọng điểm số, không ép con làm thêm bài tập hết cơ bản đến nâng cao.... thì chỉ cần con hoàn thành bài trên lớp, có thể chơi thoải con gà mái. Còn thầy cô yêu thành tích thì mặc thầy cô. Con mình học lực khá là mình hài lòng rồi. Mà mình nghĩ bạn cũng nên xem xét tính cách của bé nhà mình nữa. Nếu bé hòa đồng tốt, mau thích nghi thì học trg công chả vấn đề. Vì trg công thường sĩ số đông, cô không quan tâm hết các con đc. Với nhiều cô cũng khá dữ... Nếu bé nhà bạn nhút nhát, hoặc thích tự do thì học tư. Bạn cứ thử theo dõi bé 1 thời gian xem. Chăm chỉ trò chuyện để biết bé có vui khi đến trường? Có bị cô lập? Bị cô quát nạt... hoặc bị phạt vô lý?... sau đó sẽ có bước đi phù hợp. Mà trường công cũng phải chọn đấy nhỉ vì mình thấy k phải trg công nào cũng giống nhau đây
Khi các mẹ chọn trường công hay trường tư cho con, điều quan trọng vẫn là giáo viên. Lớp 1 các con bỡ ngỡ đến trường mà gặp ngay phải giáo viên ghê gớm thì con sẽ bị sợ sệt và gây tâm lý với trường học. Mình cho con học trường tư hồi mẫu giáo vì con được chơi nhiều, học hành vẫn đảm bảo mọi thứ, khi con lên lớp 1 suy ngẫm chọn lựa đủ các tiêu chuẩn trường cho con nhưng vì điều kiện mà quan trọng nhất là vì không ai đưa đón nên chọn trường công gần nhà, qua tìm hiểu mình cũng xin cho con vào được lớp của 1 cô giáo rất hiền, tận tâm với học sinh. Bản thân con mình rất nhút nhát, chỉ cần nặng lời hay gây áp lực là sẽ thu mình lại ngay nên đi học trường công mình rất sợ vấn đề này. May sao cô giáo lớp 1 của con rất chu đáo, chăm sóc cho các con như ở trường mầm non để các con cảm thấy vui vẻ những năm tháng đầu tiên đi học, đấy thực sự mới là điều quan trọng. Trường công học phí thấp 1tr/1 tháng nên csvc, kỹ năng sống, các chương trình không thể bằng trường tư được. Nếu bố mẹ có điều kiện thì việc chọn trường tư cho con cũng không hề khó đâu ạ. Nói thật học ở đâu điều quan trọng vẫn là do bố mẹ phải đáp ứng nhu cầu sau: 1) về kinh tế trường tư 4-5tr/ tháng gấp 5 lần trường công 2) Con mình có thích môi trường học không? Nếu bé là đứa trẻ sống nội tâm thì việc đi học lớp 1 rất quan trọng để trẻ không bị ám ảnh. Còn nếu trẻ vô tư thì chẳng phải lo, môi trường nào cũng dễ thích nghi. 3) Trường công nặng về thành tích, mình thấy bé nhà mình học cũng ok (đọc, viết cũng ổn, làm toán cũng tốt) nhưng vẫn không thể sánh bằng các bạn khác trong lớp khi các bạn ấy học lên cả chương trình lớp 2 để thi giải nọ giải kia rồi chưa kể thành tích cả lớp phải đạt danh hiệu nữa chứ. Thật ra các mẹ thời chúng ta cũng đều học trường công và thấy nó bình thường thôi, nhưng giờ cuộc sống phát triển, có điều kiện thì các mẹ nên tạo điều kiện cho con có môi trường học tốt thì vẫn tốt hơn.
Bé nhà mình chưa vào học chính thức nhưng mình thấy có 1 số điều chưa hợp lý như việc quy định phải mặc đồng phục cả tuần, đồng phục thì áo màu trắng mà con trẻ thì...kiểu này chắc phải đăng ký mua ít nhất 3-4 bộ mới kịp giặt. Rồi chuyện các bé phải tập đội hình, đội ngũ chuẩn bị cho khai giảng giữa sân trời nắng cả mấy ngày...
Nếu bạn có điều kiện cho con học VinSchool, dạo này người quen mình chuyển từ mấy trường quốc tế sang bên đó cũng nhiều. Học phí rẻ hơn mà chất lượng cũng không tồi. Học trường công phải thừa nhận một điều con sẽ bị áp lực mấy vụ điểm số, chưa kể giáo viên giờ chịu khó hiểu tâm lý con nít để khuyên dạy hơi bị hiếm. Họ cũng lương ba cọc ba đồng đủ thứ áp lực. Theo quan điểm của mình là nên học trường tư (nếu bỏ qua được yếu tố "điều kiện")
Học trường công thì ngoài cơ chế chung mình thấy may mắn nếu con được học lớp cô nào có tâm và nhiệt huyết. Hàng xóm mình có con học trường công nhưng lại được một cô chuẩn bị về hưu dạy, thế là ngoài việc cô có suy nghĩ chuẩn bị về hưu không đầu tư update kiến thức, xu hướng, các bé thì điểm số rất cao nhưng thực chất kiến thức thì...
Cu nhà em năm sau vào lớp 1 rồi mà vẫn đang lăn tăn Thực Nghiệm, có mẹ nào năm sau đký cho con thi tay bo ko ạ?
Trường công hay trường tư đều có ưu nhược điểm hết, quan trọng là bố mẹ đừng bao giờ phó mặc hết cho nhà trường, luôn đồng hành cùng con để kịp thời động viên khuyến khích cho con yêu trường yêu lớp thì con sẽ vui vẻ khi đến trường. Nhà mình hai bé đều kinh qua cả trường tư lẫn trường công mình rút ra như vậy.
Gần khu em bên Đại Kim cũng có nhưng em chưa tìm hiểu kỹ, còn các trường khác có xe đưa đón thì rất nhiều, nhưng cũng đang băn khoăn vì đưa đón sớm lắm, cộng với học phí cũng là cả vấn đề vì thường các trường yêu cầu đóng nửa năm hoặc cả năm nữa, .....
Con em học trường công nhưng đang lo lắng vì con nghịch ngợm, hiếu động vô cùng. Xong cũng thấy cô có vẻ áp lực thành tích hay ko mà con em đến khổ.