Các mẹ cho em lời khuyên với ạ! Chuyện là tình cảm của em với người yêu cũng đã gần 2 năm yêu nhau cũng đang có hướng xác định sẽ đến hôn nhân , chuyện sẽ không có gì sau khi tôi qua hai đứa gặp nhau tâm sự khi cô ấy nói : Sau khi cưới cô ấy tuyên bố sẽ không về quê sống, khiến em bị sốc vì cả hai đều là tỉnh lẻ. Ban đầu em nghĩ vì em xác định lập nghiệp ở Hà Nội nên chuyện đó không quan trọng, nhưng sau khi đêm về suy nghĩ nếu mai này em sa cơ lỡ bước không thể trụ ở Hà Nội hoặc công việc không mong muốn thì sao liệu khi đó cô không về quê và bỏ em không nhỉ?. Liệu có nhất thiết phải như thế không khi mà quê là gốc gác cội nguồn thì bỏ sao được. Trong khi cả hai đứa là tỉnh lẻ nhà cửa không có thì lấy gì bảo đảm chắc chắn sẽ ở Hà Nội. Em đang cảm thấy đang lo lắng về mối quan hệ này khi mà cả hai chỉ là kẻ làm công ăn lương ở Hà Nội. Theo các mẹ em phải xử lý ra sao khi mà em cố gắng thuyết phục phân tích trước sau đừng ép buộc bản thân mình vào bước đường cùng như thế.
Còn trẻ cứ phấn đấu thôi, chưa gì đã nhụt trí rùi, 2 vk ck làm trên hà nội thì cố gắng mua nhà trên này, nếu khó khăn quá mới về thui ạ, hoặc nếu ở quê bác có công việc các thứ cho 2 vk ck thì về quê cũng ok
Mình thấy nhiều ng cũng lên đây lập nghiệp có sao đâu nhỉ, còn trẻ thì cố gắng đi, sau này già về quê vẫn chưa muộn
Cô này còn mộng mơ và nông nổi quá hoặc thực dụng quá. Giá mà cố ấy nói là: anh ở đâu em theo đấy, miễn là cuộc sống hạnh phúc thoải mái là được thì có phải vui ko nhỉ?
Bác comment hay này. Như ý bác là em thấy cô ấy là người tuyệt vời, như câu chuyện thì cũng phải suy nghĩ lại vậy.
Đây mới là người mộng mơ này bác. Chỉ dành cho người suy nghĩ kiểu trên mây đấy ạ. Ở HN ko làm việc này thì làm việc khác. Bác tính xem về quê bác thì gấu nhà bác sẽ làm gì ??? Nếu công việc ở quê cũng tương tự việc của gấu đang làm, phù hợp với ngành học thì về cũng được. Thế nhưng kêu về quê làm mà đi làm đồng thì cô ấy không chịu là phải. Bác lo mai này bác sa cơ cô ấy bỏ bác thì bác chỉ cần xem gấu nhà bác có chung sức với bác trong các quyết định khó khăn, mỗi khi công việc không tốt hay không là biết ngay. Chỉ cần xem cô ấy có vun vén với bác không là biết ấy mà. Cô ấy có ý vun vén cuộc sống thì mai này bác sa cơ cô ấy sẽ biết làm chủ cuộc sống gia đình bác. Chứ kiểu miệng nói leo lẻo như chuyện ngôn tình là lúc gặp khó khăn hay cho bác out ngay vì họ quen kiểu nhìn đời màu hồng rồi.
Theo mình thì phải xét xem công việc của 2 người về quê có xin được việc làm ổn định ko đã. Chứ như mình ăn học bao năm, về quê ko biết làm gì. Hoặc do nông nổi cô ấy nói thế thôi, biết đâu cưới xong sẽ khác. Mình sợ cảnh thuê nhà bon chen trên đây lắm, nhưng về quê thì chả biết làm gì, nên vẫn phải bon chen. Nếu mà về quê có công việc ổn định thì quá tốt
nếu về quê mà ko phải làm ruộng hoặc vợ bạn phải làm cv ko tốt như hiện tại của cô ấy thì việc ko đồng ý về quê là đương nhiên. Về quê mà có cv tốt thì m tin bạn ấy sẽ về
Cứ lấy đi. Nước đến đâu xắn quần đến đấy. Đây là suy nghĩ của ngy bn bây giờ thui. Còn trẻ thì cứ ở trên phố làm ăn đã. Sau này tính sau. Còn nếu về quê luôn thì 2 người nên ngồi lại bàn bạc. Không chung đường không cùng lí tưởng thì khó làm lên
Giữa nói và làm nó khác nhau mà bác. Khi lấy nhau rồi không lẽ bỏ nhau chỉ vì lí do gấu nhà bác không về quê sống. Coi như đó là động lực để 2 bác cố gắng trụ ở hà nội
chắc là cô ấy sợ về quê ấy ,sợ nọ sợ kia vì nhiều bạn lấy chồng xa ,xòn lại về quê chồng được nhà tử tế còn đỡ nhiều khi họ sống kiểu khác máu tanh lòng này kia cô ấy sơ thôi mà các 9x giờ sống thực dụng cũng đúng xh đã thay đổi con nguwoif thay đổi thôi chi 8x đây nhưng cứ về quê chồng cv là sợ phát khiếp
đừng thuyết phục về quê vội, thuyết phục để cưới trk đã nhé, cưới rồi thì thuyền theo lái gái theo ck thôi
Sao bạn ko đặt ra cái mục tiêu ổn định gia đình, phấn đấu sự nghiệp. Nhìn vào tương lai khi hai vợ chồng có chút tích lũy, gia đình 2 bên giúp thêm, vay mượn (ngân hàng, bạn bè...) sẽ có 1 căn hộ nho nhỏ ở Hà Nội? Nói thật, nếu về quê sống, bạn thì tốt rồi vì quê hương bạn, bố mẹ bạn, anh em họ hàng bạn ở đó. Còn với vợ bạn thật sự là thiệt thòi đó, một thân một mình về sống ở nơi xa lạ. Tâm lý vợ bạn như vậy cũng dễ hiểu thôi.
đâu phải ở quê là k kiếm ra tiền, có khi còn hơn thành phố. Ở tp sống cũng chán thấy mồ, sức khỏe, áp lực. Nếu ở quê kiếm khá thì về đó sống cũng dc