Những chiếc cà-vạt nhỏ bé mà hiệu quả làm đẹp thì lại không hề bé nhỏ chút nào. Đôi khi người ta không mặc áo complé, nhưng vẫn thắt cà-vạt, còn một khi đã mặc áo comple thì chắc chắn cà-vạt là vật bất ly... cổ. Nếu biết cách thắt cà-vạt, biết chọn cà-vạt hợp thời trang, hợp màu áo và hợp với vóc dáng thì bạn luôn là người lịch lãm và sành điệu trong mắt tất cả mọi người đấy! Dưới đây là 2 cách thắt cà-vạt bạn có thể tham khảo: Cách thứ nhất: gồm 6 bước Bước 1: Quấn vòng qua cổ áo, kéo phần "A" dài hơn "B" và "A" vắt ngang qua "B". Bước 2: Vòng "A" phía mặt sau "B". Bước 3: Tiếp tục đem "A" từ mặt sau quấn qua mặt trước "B". Bước 4: Kéo "A" vào bên trong cổ, tạo một thòng lọng... Bước 5: Cầm chắc như một cái nơ và cắm "A" vào thòng lọng... Bước 6: Dùng tay giữ cái nơ, thắt chặc nút thòng lọng sao cho gọn gàng chính giữa "B" và cổ áo Cách thứ hai: gồm 8 bước Bước 1: Đặt cà-vạt sao cho đoạn cuối "A" phải dài hơn đoạn cuối "B" và "A" đè lên "B" Bước 2: Cầm "A" vòng phía sau "B" Bước 3: Cầm "A" đưa lên phía trên Bước 4: Kéo "A" từ phía trên xuyên qua vòng thòng lọng Bước 5: Kéo "A" vòng qua phía trước - và nắm giữ "B" - từ trái qua phải Bước 6: Một lần nữa, nắm "A" kéo lên trên và xuyên qua thòng lọng Bước 7: Cắm "A" xuống và xuyên qua cái nơ phía trước Bước 8: Dùng hai tay, kéo dần sao cho cái nơ ôm chặc cà vạt và vừa vặn cổ áo Mẹ nào biết cách thắt khăn, buộc nơ v.v. thì public để bà con tham khảo nhé
Bổ sung thêm cho bài viết của nhà Su su này: Cách 2 gồm 8 bước thắt sẽ đẹp hơn. Nhìn cái cà vạt nó chắc chắn và pờ rồ hơn hẳn đấy.
Đúng rồi, tôi toàn thắc cách này cho chồng. Cũng mới tập thắt thôi, còn lóng ngóng lắm, dưng mà chồng cảm động.
Ôi giời ơi, nhà tớ từ hồi lấy chồng cũng phải thắt cà vạt cho chồng đấy. Trước khi lấy mình, ông í toàn nhờ bố thắt. May mà vớ được mình, ko là ko biết còn phải nhớ bố thắt cà vạt đến bao giờ. Hehe Bổ sung là: muốn biết thắt cà vạt đúng hay ko thì kiểm tra bằng cách rút ra ko bị thắt nút nữa. Tất nhiên là phải đẹp, có người còn muốn có rẵnh ở vạt trước nữa cho sành điệu (ko bắt buộc).
Hi hi.hay quá!em chưa lấy chồng nhưng cũng muốn thành thạo mấy món này.Thôi,thực hành với cavat của bố trước vậy.
mỗi lần chồng dạy mình làm đc mỗi lần ấy,lần sau lại dạy lại híhí chồng chán chẳng thèm nhờ nữa :"> riêng vụ nì mình ngơ ngơ lắm chẳng thể nhớ đc huhu
Ðề: Học các thắt cà vạt cho chồng yêu hơn nào ... ô hay qua' ^^ về tập mới được, áp dụng cho pâp trước hihi
Ðề: Học các thắt cà vạt cho chồng yêu hơn nào ... các mẹ ơi sao e thắt như trên mà nó ko đc hình tam giác đều vậy,cứ 1 bên đc đẹp thì bên kia lại xấu,học gâops từ tối mà ko găp đc,bức quá m