Cho con ngủ riêng con tự lập hơn hẳn các mẹ ạ, nhóc nhà em từ ngày ra riêng đã biết dọn dẹp phòng và gấp quần áo rồi đó
chuẩn là mẹ Việt rất hay bảo bọc con quá, k để con tự lập sớm. Mình cũng có tg như vậy, con là cứ ôm khư khư. Có gì cái là tới lo lắng thái quá, con làm gì cũng thấy lo bị này bị kia. Nhưng sau trường bé cho đi chơi thực tế, có ba mẹ đi cùng mình mới nhận ra con mình khá nhút nhát và không tự lập, sáng tạo dc bao nhiêu. Từ đó mình quyết định nới lỏng vòng tay để con tự xoay sở. Cho ngủ riêng, ban đầu cũng khá khó khăn cho cả mẹ lẫn con. Còn thì khóc, sợ k chịu ngủ riêng, mình thì lo lúc con ngủ lăn mà ngã, rồi sợ con k ngủ dc. 1 tuân đầu mình cho con ngủ trên giường, mình ngủ nệm dưới đất, để con có cảm giác an toàn là có người ngủ cùng phòng. Mỗi sáng mình đều khích lệ, khen con can đảm, và bé có động lực ngủ 1 mình. Dần dần quen, ngủ riêng cho đến nay