Học Cách Làm Mẹ Tốt

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi aloviet, 16/4/2008.

  1. aloviet

    aloviet Banned

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay mẹ đã được tham gia một buổi học khá hay. Với mẹ nó thật là thú vị. HỌC CÁCH NUÔI DẠY CON. Thực tế đây là một buổi trải nghiệm dành cho các ông bố bà mẹ. Nó làm mẹ thấy ngày hôm nay thật có ý nghĩa.

    Câu nói đầu tiên của Anh Hùng ( ủy viên cứu trợ và bảo vệ trẻ thơ của Liên Hiệp Quốc) đã làm mẹ thật sự phải suy nghĩ? Chúng ta cần có bằng đại học để xin vào lầm việc ở cơ quan nhà nước, để kiếm sống .....vậy tại sao, việc nuôi dạy con cái là việc quan trọng cả đời và rất cần thiết thì lại không được học, không học , không có bằng cấp và trình độ.....? Lúc đó mẹ mới giật mình nghĩ, đúng là thế thật. Mặc dù mẹ đang mang bầu, mặc dù mẹ đã và đang có con, con của mẹ đang dần lớn lên và sắp ra đời nhưng cả bố và mẹ chưa từng học cách làm thế nào để nuôi và dạy con? thế mà cứ hồn nhiên như không. Và lúc đó mẹ nhận ra rằng, hầu hết mọi người đã như thế, và cứ như thế, cứ đẻ, cứ nuôi và dạy con một cách hồn nhiên theo bản tính, chẳng qua một trường lớp, một khóa đào tạo nào cả. Mẹ và bố con, cũng như mọi người khác, cứ lao vào học cái bằng lọ, bằng kia, cố gắng để có được cái bằng thạc si, tiến sĩ.... để có được một công việc ổn định, để kiếm được việc làm như mong muốn, để kiếm được nhiều tiền nuôi và chăm chút cho một tài sản quý giá hơn chính bản thân của mỗi người đó chính là con cái. Ấy vậy mà chẳng có ai đi tìm cho mình một khóa học rất đơn giản là làm thế nào để nuôi và dạy được con.

    và thế là ý thức cần phải tham gia buổi học này một cách nghiêm túc thức dậy trong mẹ. Mẹ thấy mẹ thật may mắn vì đã có mặt trong buổi học đó vì với mẹ vẫn còn có thời gian để tiến hành. Mẹ gạt hết công việc của buổi chiều nay để ngồi nghe.

    Mẹ đã được thực hiện những bài tập nhỏ để trải nghiệm lại chính bản thân mẹ đã được nuôi dưỡng như thế nào, phát triển ra sao..... biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu mẹ.....về cách nuôi dưỡng con trẻ.

    Khi có câu hỏi đặt ra cho mẹ là :

    Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ lại từ 5 tuổi đến lớn mỗi khi bạn phạm lỗi người lớn trong gia đình và những người xung quanh đối xử với bạn như thế nào?

    Mẹ đã trả lời : Mỗi khi bị lỗi thường bị bố mẹ mắng , thậm chí có lúc bị đánh.

    Lúc đó bạn cảm thấy thế nào? : Giận , tủi thân......

    Nhưng chỉ ngay sau phút đó, mẹ nhận ra rằng, mẹ thấy tiếc là mình đã có những giây phút giận ông bà vì đã có lúc mắng hay đánh mẹ. Mẹ đã có lúc nghĩ rằng đó là vì ông bà không thương và yêu mẹ. Nhưng không phải thế con ah. Đó chỉ là những phản xạ bản năng của con người, những giải pháp, những mục tiêu ngắn của ông bà thôi. Bây giờ mẹ cũng đã trở thành một người mẹ, mẹ rất thông cảm với ông bà, và nếu không có buổi nói chuyện ngày hôm nay thì ở trong những tình huống đó, mẹ lại lặp lại những điều đó với con. Nhưng bây giờ mẹ đã hiểu hơn, mẹ đã có cách khác và hy vọng với con mẹ sẽ làm được những điều tốt hơn.

    Con yêu của mẹ, bây giờ mẹ mới hiểu làm mẹ khó đến thế nào nhưng cũng không có nghĩa là không làm được. mẹ mong sao con của mẹ sẽ lớn lên khỏe mạnh, mẹ sẽ nuôi dạy con mà không cần phải dùng đến roi vọt. Mẹ sẽ hiểu được con của mẹ.Con sẽ giúp mẹ và bố làm được điều đó đúng không? Mẹ đang rất hồi hộp và chờ mong ngày con ra đời , để được yêu thương và chăm sóc, dạy dỗ con.

    Hôm nay mẹ đã cóp nhặt được một số kinh nghiệm nho nhỏ để có thể cho cún của mẹ có một môi trường sống tốt hơn. Hy vọng con của mẹ sẽ hiểu được tất cả những gì mẹ và bố đang cố gắng hết mình để dành cho con. Yêu con của mẹ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-.Ft7tsk5eqqNRS0TfNQz8Re0?p=83
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi aloviet
    Đang tải...


  2. BomeBI

    BomeBI Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    hihi, đính chính nha, anh Hùng là Điều phối chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển tại VN
     
  3. bôngvabang

    bôngvabang Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ aloviet được học ở đâu đấy ạ ?Cho em tham gia với .
     
  4. Hiền Thanh

    Hiền Thanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2008
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Sửa lần cuối: 17/4/2008
  5. honghanh_gso

    honghanh_gso Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lớp học đó thật thú vị, tớ cũng muốn tham gia, làm thế nào để đc tham gia vào lớp học đó các bạn nhi?
     

Chia sẻ trang này