Bùi Lê Bảo Trân là một tấm gương vượt khó học giỏi của trường Trung học Cơ sở Trưng Vương. Nhà em nằm trong một con hẻm nhỏ của đường Hà Ra, phường Vạn Thạnh. Gia đình em gồm 5 người: bà nội đã 85 tuổi, bố Trân – anh Bùi Văn Thắng, một người cô mắc bệnh down, một người cô khác phải ở nhà nội trợ để chăm sóc, lo lắng cho mẹ và em gái, và Bảo Trân. Trong đó bố là lao động chính. Sau khi sinh Bảo Trân, mẹ em được phát hiện mắc bệnh ung thư máu và phải nhập viện để được theo dõi và điều trị trong 3 năm. Dù đã được các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tận tình cứu chữa nhưng mẹ Trân đã qua đời năm 2002. Đây cũng là giai đoạn gia đình Trân lâm vào hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần khi đã tốn rất nhiều tiền chữa chạy cho mẹ nhưng mẹ vẫn không qua khỏi, gánh nặng gia đình đặt hết lên vai người bố đi bốc vác thuê. Một thời gian sau, bố em chuyển sang làm bảo vệ cho một công ty trên đường Trần Quý Cáp, công việc tương đối ổn định nhưng thu nhập không khá hơn bao nhiêu. Kể từ khi vào lớp 1 đến nay, năm nào Trân cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mong muốn của em là học thật giỏi để lo cho gia đình sau này. Đánh giá về cô học sinh trò nhỏ Bảo Trân, giáo viên chủ nhiệm của em, cô Miên nói: “Em Trân là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, bố em phải lao động cực nhọc để trang trải cho cả gia đình nên dần trở nên trầm lặng, ít nói, do đó có lẽ em cũng bị ảnh hưởng và hơi ít nói. Tuy vậy, em học giỏi đều các môn, rất được thầy cô khen ngợi. Ở lớp 6/11, Trân là một tổ trưởng gương mẫu.” Ngoài giờ học chính, Trân còn đến trường học thêm để củng cố kiến thức. Nhằm giúp con tập trung cho việc học tập, bố Trân, anh Bùi Văn Thắng đã cố gắng hết sức để vừa đi làm vừa quán xuyến cho gia đình, xoay sở không để con thua kém bạn bè. Ý thức được nỗi vất vả của bố, Bảo Trân rất chăm học, cố gắng đạt loại giỏi cho bố vui lòng. Em cũng giúp bố một số việc trong nhà như quét dọn nhà cửa, phụ chăm sóc bà nội và cô.