Chào mọi người trong nhóm, Mình muốn mở một chủ đề nhỏ để chia sẻ về chuyện trường lớp, học hành – cũng là điều mà hầu như ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua. Ngày trước đi học, mình chỉ nghĩ đơn giản: học để thi, thi để lên lớp. Nhưng càng lớn rồi mới thấy học hành không chỉ là điểm số, mà còn là cách mỗi chúng ta trưởng thành, biết quản lý thời gian, biết tự cố gắng và học cách đứng dậy sau mỗi lần “tụt mood” hay điểm kém. Trường lớp bây giờ áp lực thật – bài tập nhiều, deadline dồn dập, rồi so sánh giữa học sinh với nhau khiến ai cũng mệt. Nhưng một điều tích cực là nguồn học liệu bây giờ cực kỳ phong phú: YouTube, Google, group học tập, thầy cô hỗ trợ online… Chỉ cần chủ động một chút là có thể học được nhiều điều hay ho mà trước đây không có. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần học. Không ai học lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng 10 điểm. Có những ngày chỉ muốn buông xuôi, nhưng nghĩ lại: học cho mình chứ không phải cho ai khác. Kiến thức hôm nay tích lũy sẽ là vốn cho tương lai. Một vài tips nhỏ mình tự rút ra Đừng học theo kiểu “ráng cho xong”, hãy hiểu bản chất để nhớ lâu. Tập thói quen ghi chép hoặc tóm tắt lại sau mỗi bài. Khi mệt quá, nghỉ 10–15 phút rồi học tiếp, đừng cố quá dễ nản. Nếu không hiểu bài, mạnh dạn hỏi bạn bè hoặc thầy cô – hỏi không làm mình kém đi, mà làm mình giỏi hơn. Giữ tinh thần thoải mái, vì tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp thu. Đi học là hành trình dài, đôi khi mệt nhưng cũng nhiều kỷ niệm: bạn bè, thầy cô, những lần đi học muộn, những hôm ôn thi xuyên đêm… Sau này nhìn lại, đây đều là những tháng ngày đáng nhớ nhất. Mọi người có kinh nghiệm gì trong chuyện học hành không? Comment chia sẻ để tụi mình cùng trao đổi nhé!
Mình thấy cách học tập hiệu quả là mình duy trì thường xuyên. Chẳng hạn như học tiếng anh, bạn cần luyện tập nói mỗi ngày 5 phút thôi và bạn sẽ thấy hiệu quả trong vòng 1 năm. Cái thứ 2 là học theo lộ trình, mỗi lộ trình sẽ có kiến thức riêng, khi kiến thức ấy bạn đã tiếp thu và vận dụng được thì bạn sẽ đạt được level đó. Và bạn nên học theo hình xoắn ốc. Học cốt lõi trước, rồi học dàn trải ra sau. Như vậy thì khi liên kết chúng với nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Kiến thức là vô tận, học để áp dụng cho mình là làm đẹp cho đời là được rồi!