Có bao nhiêu trong số bạn nghĩ người già là sẽ bất tài vô dụng? Sau một chuyến đi du lịch Singapore mình phát hiện ra người già cũng giúp ích rất nhiều cho quốc gia này. Sau 60 tuổi, họ vẫn làm những công việc cần thiết, chính đáng bằng công sức của họ như làm tài xế xe Bus, Taxi, lau dọn sau khi ăn trong nhà hàng, làm thu ngân,... Còn ở Việt Nam, người già có vẻ như không được trọng dụng, bị xem thường là gánh nặng cho xã hội, một số bị đẩy vào viện dưỡng lão, một số phải đi bán vé số, ăn xin,... Các bạn trẻ có biết rằng những người già lúc trẻ họ cũng như các bạn không, họ cũng có đam mê, có nhiệt huyết tuổi trẻ. Đối với mình, học hỏi từ người già lớn tuổi cũng rất hay và bổ ích. Mình lấy dẫn chứng cụ thể thực tế: 1) Về ăn uống: họ chỉ dạy mình là người Việt phải ăn uống phong thái, gắp đồ ăn phải chờ người lớn gắp trước rồi mới đến lượt mình. Họ chỉ mình cách làm các loại bánh truyền thống như bánh Trung Thu, bánh Bao, bánh Pía, nấu Phở,... rất ngon. 2) Về ngôn ngữ: mình đang học tiếng Hoa phổ thông và mình hỏi ông Bác lớn tuổi người Đài Loan trong xóm, phát âm như thế nào? Cấu trúc câu ra sao? Từ lóng như thế nào? Ông ấy chỉ dạy một cách nhiệt tình và không lấy một xu nào cả. Liệu các bạn cho rằng ở Trung Tâm Ngoại Ngữ họ sẽ dạy phát âm chuẩn như người bản địa? 3) Về mặt thể thao: mình chơi bóng chuyền, có một bà ngoại 73 tuổi từng là cầu thủ bóng chuyền khi xưa. Bà ấy ngồi quan sát và hướng dẫn mình cách phòng thủ, cách tấn công đập bóng... trong khi những người trẻ chơi chung thấy chơi hay hơn thì đem lòng ganh tỵ, không chỉ gì cả. 4) Về mặt thời tiết - địa lý: Ông nội mình chỉ dạy, cắc nghĩa như thế nào là gió Bấc, gió Chướng, gió Đông Nam, gió Đông Bắc, gió Tây, gió Lào, 24 tiết khí trong năm, đèo Hải Vân chặn không khí lạnh,... đời trẻ bây giờ, mấy ai mà biết được những thứ này. Có khi hỏi Mỹ nằm ở đâu trên thế giới lại đi trả lời nằm kế bên Ấn Độ @@ 5) Về mặt tín ngưỡng: người già chỉ mình tại sao phải thờ cúng ông bà, tôn sư trọng đạo, lễ phép, ra thưa về trình, kính trên nhường dưới, anh em đùm bọc nhau,... Trời cho gia đình có ông có bà, có cha có mẹ, có anh có em, chỉ được kiếp này thôi, không có kiếp sau đâu nên các bạn ai còn ông bà, còn cha mẹ, anh em thì hãy yêu thương quan tâm chăm sóc họ nhé. Đến khi mất trời soi đèn đi khắp thế giới cũng không tìm ra đâu!