Học thêm gì để bé hòa đồng tốt

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi baotranxinh, 26/8/2009.

  1. baotranxinh

    baotranxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi, con nhà mình 4 tuổi rùi mà nhút nhát, không tự hòa đồng, đi đâu cũng phải bố với mẹ, không biết nên cho bé học thêm gì để bé được giao lưu xã hội tốt nhỉ? Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baotranxinh
    Đang tải...


  2. me cuky

    me cuky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/4/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng quan tâm đến vấn đề này. mẹ nào có kinh nghiệm thì share nhé.
     
  3. nhinhi

    nhinhi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    học thêm gì để hòa đồng tốt

    Bé là trai hay gái? Nếu là bé trai các mẹ có thể cho bé học vẽ, võ hoặc lớp diễn thuyết. Còn là gái thì thay võ bằng múa. Nếu các bé đang học ở các trường mầm non các mẹ có thể đăng ký các lớp này cho con tại trường. Chúc các bé hay ăn chóng lớn!
     
    baotranxinh thích bài này.
  4. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Bản lĩnh quan trọng hơn liều lĩnh.

    Hiiiii....mình nói lại sợ các bạn nghĩ là quảng cáo. Nhưng thôi kệ.
    Chố mình nhiều bé đến lớp rất nhát, thỉnh thoảng có bé bố mẹ phải cho đến chơi quanh sân 2- 3 buổi mới lừa được bé vào lớp. Lần học đầu tiên bé học được 15 phút thì...cô đành phải cho nghỉ, lần 2 thêm được 10 phút cứ vậy, cứ vậy..bé quen các bạn trong lớp lúc nào không biết. Vừa rồi biểu diễn văn nghệ ở Văn Miếu có một bé xưa rất nhát, nhưng giờ thì...đánh đàn cưc xuya và có rẩt nhiều bạn. Ở chỗ mình thực sự là nơi cho các cháu đến học và thư giãn , làm quen. Hầu hết các cháu đều mong đến ngày được đến lớp.
    Nhưng mình cũng góp ý một chút nhé. Con bạn nhát là do bị dọa nhiều đó. Mình cấm giáo viên dọa nạt học sinh. Và mình cũng sẵn sàng nổi khùng, thậm chí oánh nhau ngay nếu ai dọa con mình mà mình nhắc nhở không rút kinh nghiệm ( dĩ nhiên chưa phải oánh nhau bao giờ ).
    Một kẻ nhát vẫn có thể làm những việc liều lĩnh. Nhưng ai đó đứng trước hàng trăm, hàng ngàn con người để thuyết trình hay biẻu diễn văn nghệ đòi hỏi phải có bản lĩnh thực sự đấy nhé. Chỗ mình dạy học cứ một tháng bé phải biểu diễn một lần đó.
     
  5. mnvanha

    mnvanha Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bé không tự hòa đồng thường là do người lớn tạo điều kiện cho bé hòa đồng hơi muộn. Thông thường sau khi biết đi, biết nói mà bé đã có điều kiện sinh hoạt tập thể thì rất dễ hòa nhập với cộng đồng.

    Mẹ đừng quan tâm bé phải "học" gì để hòa đồng, việc hòa đồng thuộc về kinh nghiệm chứ không phải kiến thức. Bé chưa hòa đồng dễ dàng được vì chưa quen với môi trường nhiều người lạ ngoài ông bà, bố mẹ, và do vậy sẽ không bộc lộ được sở thích, ham mê ở môi trường đó.

    Theo mình cách hay nhất là mẹ cho bé thường xuyên đi cùng tới những nơi công cộng có nhiều trẻ em hoặc nhiều thứ làm trẻ thích, ví dụ như chơi ở công viên, hoặc theo mẹ đi siêu thị...

    Mình nghĩ chỉ cần vài lần đi chơi, dù chưa dám chơi nhưng nhìn các bạn cùng tuổi vui chơi trong bể bóng, đu quay... bé sẽ hết ngần ngại để tham gia trò chơi. Khi đó là bé bắt đầu tự hòa đồng rồi đấy.

    Và quan trọng là mẹ đừng ngại khi trẻ bị xây xước hay bị bạn khác bắt nạt, vì trẻ con là thế mà. Nếu giữ trẻ để không bị những chuyện đó, nghĩa là giam trẻ vào lồng kính và không có lợi cho trẻ đâu!

    Cũng đừng cố ép bé vội vàng theo hướng của mẹ, vì bé sẽ sợ. Hãy để bé tự nhiên. Mình nhớ có một bé rất "sợ nước", theo các bạn vào công viên nước kiên quyết không chịu xuống, đành phải có cô giáo trông bé. Ai dè chỉ 1/2 tiếng sau, thấy bạn chơi vui quá, bé lân la xuống mép nước nhìn và đến cuối buổi thì... giục mãi bé không chịu lên :)
     

Chia sẻ trang này