* Không khó để trở thành một người nhân viên. * Không khó để được mọi người gọi là Sếp * Không khó để trở thành người có gia đình (cưới là xong) * Không khó để được ai khác gọi là Bố/Mẹ (có con là xong) Nhưng..... Để trở thành một người Cha/Mẹ tốt, cần phải HỌC Để trở thành một người Vợ/Chồng tốt cần phải HỌC Để trở thành một người lãnh đạo tốt, phải HỌC. Vậy mà hầu hết mọi người đều làm những việc trên theo bản năng. Để rồi khi kết quả không tốt, thậm chí bi kịch đến thì lại than với ông trời. ---- Bài học: thấy chưa hài lòng với kết quả cuộc sống ở khía cạnh nào, hãy khẳng định với bản thân, mình còn NGU về điều này, đơn giản chỉ cần HỌC thêm để làm tốt hơn mà thôi. Đừng STOP việc này bạn nhé, Học từ môi trường, cuộc sống Học từ những người xung quanh Học từ chính bản thân mình ---- Đừng quên lời Lê-Nin dậy "Học, học nữa, học mãi!" (Đúp học lại)