Các mẹ bắt bệnh giúp e với. Em năm nay 29t. Tuổi mụ nữa hay gọi tuổi lấy chồng 30t. Công việc ổn định, ngoại hình cũng được gọi xinh xắn, vui vẻ, hoạt bát ,hoà đồng với mọi người. Tính tình cũng rất tốt hay giúp đỡ mọi người. Lại thích nội trợ. Nhưng không hiểu sao em vẫn bị ế. E cũng đã từng yêu nhưng lận đận lắm ạ. Năm nay e cũng sốt ruột rồi. Cũng có một số người thích nhưng e thấy ko hoà hợp được quan điểm và tính cách nên e đành từ chối Nói thật tuổi này thật sự tìm khó quá. Em thì lại ham việc nên thời gian nhiều em ở cơ quan( thực ra vì em không biết làm gì) Phải làm sao bây giờ các mẹ
Ui, chủ top nói thêm về bản thân đi, nếu không ngại thì post cả hình, bạn tên gì, làm ở đâu, nhà ở đâu, tính tính ngắn gọn ra sao, thích cái gì, .... biết đâu lại tìm đc người phù hợp làm quen, mình cũng 87, nhưng có gia đình zùi
Cảm ơn bạn . Mình làm công việc văn phòng. tại một bệnh viện lớn. Tính mình thì vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Cao 1m58. nặng 45kg =))) Thế mà ế đấy bạn ấy ạ
Em kém chị có 1 tuổi thôi. Tình hình cũng không khác gì chị cả. hix Những ai như chị em mình người ta thường nói là " cao số" đó chị ah. Em cũng không quá duy tâm lắm nhưng mà thấy mọi người nói là người cao số thì nên đi lễ đình, chùa nhiều hơn. Cơ mà em nghĩ tại cái tính em cũng hơi cứng nhắc, khó yêu nên cũng là 1 nguyên nhân. Cứ cái đà này thì em cũng sắp thành " giá già" mất thôi... hu hu
Chắc là chưa gặp thôi, mình là con trai, làm kĩ thuật, nên bạn bè mình con trai đầy đứa bằng tuổi mà vẫn đã thấy có người yêu đâu ) làm cùng cũng có mấy anh, công việc cũng đều ổn định cả
Inbox cho chị số zalo hoặc fb đi. Kết bạn trc, biết đâu lại làm bà mai mát tay. Chị có thằng bạn vừa ngoan vừa tốt tính, nhà cũng mấy người làm về y. Có tí điểm chung rồi đấy.
chị còn có mấy đứa 85 mà còn chưa chịu lấy ck kìa. mà đứa e gái sn 89 cv ổn định cũng ko chịu lấy, bố mẹ giục nhiều cũng chán