Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào ) chả biết ai là bò lạc đâu ná . Làm gì có ai lơ ngơ ở đây nhể !!! Cũng chưa biết đứa nào bắt đứa nào ná . Trong này toàn các bà cô chưa chồng thoai . Bác giai lơ ngơ mờ vào đây coi chừng lúc ra lại người đi vía ở nại đới . Khà khà
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ở m Nghe bùn cười quá . Ở một góc khuất nào đó tự dung thấy vẫn còn hình bóng cái con người xấu xa đó ===> Lôi cái hình bóng đấy ra oánh 1 trận cho chết luôn đi chứ cứ để nó lấp ló thía à Tớ có nhiều hình bóng thấp thoáng muốn ló mặt ra lắm nhưng cứ ló mặt ra là tớ lại đá đít cho về mo luôn ) Mình cứ phải yết kiêu thì giai nó mới liêu xiêu nàng ạ
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Êu sợ thế, thế thui em nấp vào trong xó ngồi khép nép để ko có cô nào ngó thấy cho an toàn vậy
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Buồn cười lắm à. hi hi. tớ cũng thấy thế. Lý trí lúc nào cũng bảo là người đó xấu xa, xấu xa lắm. Và việc cao chạy xa bay là đúng đắn. Nhưng cái con tim nó dường như khó bảo quá. Và cũng muốn đá đít cái hình bóng đó lắm ấy chứ. Còn chúng ta là con dân của yết kiêu mà nên yết kiêu thì có thừa ấy. hi hi
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ôi xời ạ . Không tự đá đít được nó thì tìm 1 anh cao to đẹp giai anh ý đá đít nó dùm cho . Kiếm anh nào tử tế chút không có anh ý đá đít nó xong thì chiếm chỗ nó luôn . Thế là có 2 cái bóng cái hình song kiếm hợp bích tàn phá :heart: nhỏ nhoi nt3 thì . hehe
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Rứa là bác chỉ định ngồi trong góc khuất ngắm nhìn các cô em xinh tươi chưa chồng ở đây thui hử 8-[ . Ngắm thui mà không mần ăn gì thì nói làm gì . Xông pha đại đi bác ởi ời ơi
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ế là ế thế nào: Các bác độc cuốn: Gái khôn ko bao h sợ ế chưa( 49K )? hay Sao mãi còn độc thân chưa(95K) . Nếu chưa thì alo em, em bán cho, giá gốc, vận chuyển tận nhà, giấy xịn, ko xịn ko lấy tiền. Còn em thì em nghĩ, kể ra độc thân cũng hay, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích trêu zai thì trêu, chứ có ng iu rùi ấy à??? Thì lại đi chơi. Em cũng tính sang năm ko muốn độc thân nữa, Dì nó muốn có ng iu các Chú, Cậu, Dì nó ạ. Có thì làm mối giúp Dì nó với
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào hi hi,tớ có chồng rồi mà chồng toàn đi xa à,có cho tớ tham gia được không nhỉ ? hì hì......
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào mình đã chồng con rồi nhưng thấy top này tò mò quá nên mò vào, 8x thì đâu đã ế nhỉ? ( may chăng dời đầu nhỉ?) hii
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Có gia đình rùi thì vào cho cái Dì nó kinh nghiệm đi chứ. Làm thế nào để hết ế, ko thì khổ các Dì ấy quá
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Mình thì có con bạn thân bằng tuổi, chưa chồng, đã trải qua vài mối tình nhưng không thành, bây giờ nó cứ bảo làm mối cho nó, nghĩ tội nghiệp nên làm mối cho mấy đám mà nó toàn chê, có anh làm ở Cục đăng kiểm Nam Định chưa vợ lại hơn nhiều tuổi, đúng tiêu chuẩn của nó thì nó bảo là: Thế thì tao phải về Nam Định ở ah? Pó tay toàn tập.
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Giới thiệu và làm mối quả thật rất khó, nếu mà bạn của bạn đang ở Hà Nội mà cậu lại giới thiệu cho một người ở tận nam định thì quá khó cho cô ấy vì : 1. Kiểu ngưu lang chức nữ ấy - khó gặp nhau >> Khó phát triển được mối quan hệ 2. Bạn của bạn nếu là người Ha nội hoặc có một công việc làm ổn định tại Hà nội rồi mà 2 đứa phát triển được mối quan hệ với nhau thì vưỡn cứ là kiểu ngưu lang chức nữ. ....
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Theo tớ thì không hẳn thế đâu, vì anh ý làm ở Cục Đăng kiểm Nam Định, anh ý nói có thể đi bất cứ chỗ nào vì đơn vị anh ý làm việc có ngành dọc trên toàn quốc mà, không phải là con trưởng nên không bị áp lực của gia đình là phải ở đâu, nếu họ yêu nhau, anh có thể theo chị lên HN làm việc hoặc có thể chị đồng ý về Nam Định với anh, vì tình yêu họ có thể làm tất cả phải không, cái gì cũng phải linh hoạt, đừng cứng nhắc quá sẽ tốt hơn. Quan điểm của tớ là thế. Cho nên tớ bảo là cứ gặp đi, rồi sau này sẽ tính, cái quan trọng là tìm được người hợp ý, phải ưng nhau thì mọi việc sau này sẽ có cách giải quyết hết, đầu xuôi đuôi lọt mà, thế mà chị già ý cứ băn khoăn. Tớ bảo đến tuổi nào rồi mà còn suy với chả tính nữa. Tính cái nữa thì đến đầu 5 đấy, hic.......
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Ế là vì sao, sao cứ lấy đủ thứ lý do rồi cuối cùng chốt lại là : Ko phải tại mình thế nhỉ ? Thực ra cực kỳ đơn giản, đó là vì các cô cứ nâng cái tôi của mình lên rõ cao cơ, ngẩng đầu lên là chỉ nhìn thấy tôi tôi tôi tôi to đùng chình ình trước mặt, thì còn nhìn thấy ai xung quanh nữa, thử đặt cái tôi xuống thấp 1 chút song song với tim mình ý, thì mới thấy đc cuộc đời còn quá nhiều thứ mình cần phải trân trọng. Đừng để đến lúc sáng nhặt lá chiều đá ống bơ tối làm thơ đêm lơ ngơ ngắt cánh hoa : Yêu, ko yêu, yêu, ko yêu....đến khi còn 1 nhúm, ngắt cả cụm : Yêuuuuuuuuuuuuu.
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Quan điểm của ấy cũng tốt. Nhưng đàn ông họ cũng ích kỷ lắm ấy. họ chẳng chịu theo phụ nữ đâu. giờ thì họ có thể nói là đi đâu cũng được miễn là có người con gái họ yêu ở đó nhưng rồi lại chẳng thế đâu mà. Còn việc chuyển về HN làm cũng khó lắm chứ Còn việc là vì tình yêu họ có thể làm tất cả - cuộc đời cho tớ thấy và tớ ko thấy tin vào điều đó cho lắm.... Đúng là tìm được người hợp là tuyệt nhất nhưng đúng là bọn ế như tớ thì cũng suy nghĩ nhiều và thật thật, thậm chí có suy nghĩ đến đầu 5 thì cũng vẫn cứ suy nghĩ ấy mà. Nhiều lúc cũng phải nói rằng cảm ơn mọi người có nhã ý giới thiệu và mai mối thật đấy nhưng đúng là những kẻ ế như bọn tớ thường khó tính. hehe
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Đến lúc mà ngắt một cum là "YÊU" ấy thì lúc đó đích thị họ mới là "sáng nhặt đá chiều đá ông bơ đó" và còn chuẩn bị sang sài đồng bát phố đấy. keke
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào èo, em xin 1 chân , em 84 nhá, làm bank nên toàn gái thoai, ko nhìn thấy zai nào hết nên giờ vẫn ế sưng ế sỉa
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào Đây cũng chụt cống, cũng ế xưng xỉa Nhưng khác cái là đây lại nhìn đc, hê hê.
Ðề: Hội 8x ế chồng, ai thick nhào vô nào em không ế nhảy vào tý các bác đừng đánh em ná chắc tại các bác kén chọn quá lên mới ê sắc ế ấy mà