Chào các bà mẹ đơn thân, Mình - cũng là 1 bà mẹ đơn thân, mình không cổ súy cho phong trào bà mẹ đơn thân, mình cũng đã có chồng, có con và chia tay, hơn ai hết mình hiểu và cảm giác thiệt thòi như thế nào của 1 bà mẹ đơn thân và đứa con phải gánh chịu. Lập topic này mình không có ý kể khổ hay gì cả, mình chỉ muốn có 1 nơi để các mẹ cùng nhau chia sẻ, tâm sự những khó khăn, vất vả mà các mẹ đã - đang - và sẽ trải qua, có thêm nghị lực, sức mạnh và niềm tin để cùng nhau nuôi nấng những thiên thần không đầy đủ tình thương trọn vẹn nên người các mẹ nhé! Rất hân hạnh được làm quen và được chia sẻ cùng các mẹ ạ.(u)(u)(u)
Chào mẹ, mình cùng cảnh với bạn mình thì bị chồng theo gái và bỏ mẹ con mình. Mình muốn tham ra topic này để học hỏi và chia sẻ những khó khăn của một người mẹ nuôi con một mình như mình bây giờ đang gặp trở ngại. Mong các mẹ giúp mình với nhé.