Hơi dở hơi một tý em không uống được nhiều nhưng thỉnh thoảng lại thích chứ, có mẹ nào giống em không nhỉ .
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia hé hé, tớ cũng vậy... uống thì ko được nhiều nhưng nhiều lúc thấy thèm bia + thèm rượu và thèm mồi quá
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Hihi, các mẹ có thú vui tao nhã quá =)) Em thì ko biết bia cũng chả biết rượu nhưng lại thích các món mồi Hehehhe. Đáng lẽ là Hội thích nhậu thì em tham gia đc đấy
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia ngày nào tớ và xã cũng uống bia 2 lần:trưa và tối,mồi quen thuộc nhất là nem chua HƯƠNG SƠN và bánh đa của 1 em trên LCM.
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Ôi, thế thì nhà chị lúc nào cũng chén chú chén anh ah =)) Nhà em 1 mình bố nó ngồi với 3 đại ka Nhưng có mỗi con bé lớn là cầm nc ngọt rồi dzô dzô , chạm cốc tiếp bố nó =)) Em thỉnh thoảng cũng thử nhưng ko uống đc , đắng lắm Đi liên hoan ai cũng bia mỗi mình mình nc ngọt
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia ha ha,xã nhà tớ chỉ uống dc nửa cốc bia thôi,phần còn lại....nhường vợ hết.Có đi off nhậu nhoẹt ở đâu,cũng toàn vợ phải uống hộ thôi.Tối hôm kia đi nhậu về,uống có 2 cốc rượu rượu ( cốc bé xíu) mà bò từ tầng 1 lên tầng 6 đấy,rồi ngủ luôn trên chuồng chim ( nhà tớ nuôi chim trên thượng),hic...
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Hãy đến cùng chúng tôi và tận hưởng nhg giây phút thật thư giãn nhé. Khi họp mặt hãy nhanh liên hệ với chúng tôi TENDER CAFE http://www.lamchame.com/forum/showth...35#post4909335
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Em cũng không uống được nhiều nhưng nhiều khi thấy thèm. em thấy uống được cũng có cái thú của nó, nhưng dĩ nhiên là không say xỉn và sa đà thôi các mẹ ạ.
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia niem dam me cua minh la ruou.thik ruou den noi tu tay ngam rat nhieu loai.ruou nep cai hoa vang,ruou nep cam,ruou trung,ruou tao meo,ruou linh chi,doc nhat la 1 e ruou ran du bo 2 con ho mang.ma ruou de ngam phai dat nau o we nua.ngon thoi roi.uong toi dau biet toi day.hihihihih.cu ngi den cac e la suong ram ran trong nguoi.
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia hihi mẹ này có sở thích độc đáo đây. Mình cũng uống đc nhưng chỉ thi thoảng có việc tụ tập bạn bè hay gia đình đi liên hoan với nhau thì mới uống thôi nhưng cũng tự biết mình biết ta ko bao giờ uống để đến nỗi bê bết ko biết trời đất gì. Thấy các ông ngồi nói chuyên với nhau bảo mấy dân nhậu trc khi đi uống rượu toàn uống 1 cốc dầu ăn để tráng dạ dày uống vào ko say. Nghĩ đến đã thấy sợ roài.
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia ngoai thik ruou e con thik dola nua co bac ah.thinh thoang co ti tien la lai do vao do ngay.hihih.hno vua mua nha bac 4000k.cong nhan gia nha bac re that.cho khac e hoi toan 22.
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Em mà điên lên thì voska tu cả lọ đây , hân hạnh dc bít các bác, chuẩn bị vỡ chum nên bố cháu dạo này mất bạn nhậu
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia hé hé hé, tớ thì cứ thích là uống thôi (may mà cũng không thích thường xuyên, chưa đến mức sâu rượu). Có hứng thì cũng uống kha khá, còn ko thì 1 chén nhỏ cũng say... Đang nuôi con nhỏ nên phải kiềm chế, chỉ dám sờ đến rượu vang thôi, uống xong rồi tự an ủi "chống ung thư, chống lão hóa"
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia tớ đặt cục gạch nhé,đúng sở trường rồi he he,cái này tớ k bỏ dc,nhất là mùa hè thì thôi rồi.............
Ðề: Hội biết và thích uống rượu,bia Hoan nghênh mẹ nó, em cũng thích nhưng không uống được nhiều, nhưng em thấy uống được cũng có cái hay của nó mẹ nó nhỉ ?