Mình có con gái đang hoc ở mầm non Hoa Anh Đào được 3 tháng rồi, nhưng không biết network phụ huynh ở đây thế nào vì cũng chưa thấy họp phụ huynh, không biết phụ huynh nào với cháu nảo cả; minh thấy các phụ huynh tập hợp làm quen và trao đổi thông tin về tình hình trường lớp và việc học của các con là rất quan trọng. Mẹ cháu kêu gọi mãi bên WTT nhưng mới có ít người tham gia thôi. Hôm nay mẹ cháu lại tiếp tục nhảy sang bên này để tìm đồng minh đây! Các bố mẹ đang và sẽ cho con học ở HAD thì vào đây nhé!
Mẹ Linh có giao hàng tại nhà ko vậy ? và co thể cho minh biết giá ko vì ko có giá nên hơi bất tiện . Thanks nhìu
Mẹ nó ơi, giá cả thì hoàn toàn yên tâm rồi, còn vận chuyển thì mình chỉ có thể gửi qua dịch vụ thôi, có gì thông tin lại mình nhé,mà nếu mẹ nó có con học HAD thì gần nhà mình rồi mà.
Chị ơi, con gái còn học ở HAD k ạ? học ở đấy có ổn không chị, em cũng mới cho con đi học ở đó được mấy ngày, nhưng con khóc ghê quá, thấy k yên tâm, chị có thông tin gì chia sẻ em với nhé?
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Các mẹ ơi, trường Hoa Anh Đào ở Mỹ Đình đúng không ạ? e đang tìm hiểu để định xin cho con e vào đó thì k biết có mẹ nào biết trường đó có tốt không ạ?
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Sau 2 năm cho con học HAĐ và so sánh với chị gái trước đây học ở trường công lập, mình có nhận xét như sau : 1. Đồ dùng học tập và giáo cụ giảng dạy của giáo viên : HAĐ vô cùng nghèo nàn, điều này các mẹ có thể kiểm chứng khi bước vào lớp học. Đối với trẻ mầm non thì giáo cụ trực quan là rất quan trọng vì chúng tiếp nhận thế giới xung quan bằng trực giác là chính. 2. Đội ngũ giáo viên : không biết do mức lương thấp hay sao mà giáo viên tuyển vào đa số mới ra trường, nếu giáo viên có kinh nghiệm 1 chút thì lại chuyển đi nơi khác. Điều tối kỵ với mẫu giáo là thay đổi giáo viên vì các con cần cô giáo nắm được nếp sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như đặc điểm sức khoẻ của từng cháu. Thế nhưng ở HAĐ thì điều đó diễn ra thường xuyên, đổi cô liên tục, đến nỗi các cháu chẳng nhớ nổi tên cô. 3. Chất lượng dịch vụ : khi nộp tiền học phí thì yêu cầu nộp theo tháng không được chậm nhưng khi thanh toán tiền ăn thừa tháng trước thì phải đến cuối năm mới được thanh toán, không được trừ vào tiền học tháng kế tiếp. Tháng sau thanh toán may ra mới nhớ con mình nghỉ mấy buổi chứ để cuối năm thì nhớ sao được, đấy là chưa kể nếu không nhắc thì cũng quên luôn. Còn một điều nữa, các mẹ có biết tầng trên của trường được dùng làm nhà ở của thành viên HĐQT nhà trường, thử hỏi các chi phí có liên quan như điện, nước, vệ sinh có lấy từ học phí của mình không nhỉ? Còn điều này nữa, con mình về nhà vẫn kể bị cô đánh vào đầu, vào người, cứ phải an ủi con là phải nghe lời cô, không được hư. Nếu mà phản ánh với nhà trường chắc con mình còn bị đánh nhiều hơn. Học phí thì cao mà camera thì chẳng có. Nói tóm lại là vì trường gần nhà nên phải cho học chứ nếu các mẹ kỳ vọng chất lượng dạy học của HAĐ hay kiến thức mà các con có được ở trường MN thì chẳng được bao nhiêu đâu . TIỀN KHÔNG TƯƠNG XỨNG VỚI CHẤT LƯỢNG. Sắp tới cũng có một số trường MN ở Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 khánh thành, hy vọng các mẹ có nhiều lựa chọn cho các con.
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Cháu em cũng mới vào học ở HAĐ. Trước đây thấy con rất là yêu búp bê, đi đâu cũng bế em theo, đút cơm cho em, không bao giờ nặng lời. Hôm qua thấy con cầm roi đánh búp bê, mắng "không ăn này, ăn đi", mới hỏi con là "ở lớp con ăn cơm cô có mắng ko?", con trả lời "cô đánh vào má, bảo ăn đi". Thấy lo lắng quá
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Ôi đang định cho con học trườgn này tiện đưa đón (chị cháu học tiểu học LQĐ), nghe thế này, CHÁN QUÁ, HUHU
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Em chào các mẹ! Em xin join vào hội nhà mình với nhé. Mốc nhà em vừa nhập học HAD được hơn 1 tuần, lớp mẫu giáo bé, phòng 303. Lớp này tách ra từ 1 lớp mẫu giáo khác đã đủ sĩ số. Hiện tại chỉ có chưa đến 20 cháu mà lúc sáng em đưa đến thì thấy có 4 - 5 cô rồi, chắc có 3 cô thực tập hoặc là thử việc . Em thấy con vẫn ngoan, vui vẻ, ăn ngủ đúng giờ hơn hồi chưa đi học. Chưa thấy con kể bị cô đánh, cũng chưa có biểu hiện gì của việc bị đánh như bé nhà mẹ Lâm Lâm. Phòng học thì em thấy thoáng, rộng, sạch sẽ, đồ dùng đều mới mua. Dụng cụ học tập thì nói thật là em chưa quan sát được nhiều vì đưa con đến là phải vội vàng trốn về không nó lại khóc đòi theo mẹ. Sau này nó quen rồi em sẽ quan sát kỹ càng hơn. Hôm đầu tiên nhập học cũng là ngày trường tổ chức trung thu cho các con, nên con được xem xiếc, được làm bánh dẻo, tan học cô tặng 1 quyển sách nhỏ. Tóm lại hiện tại em thấy cũng khá ổn, tuy rằng chi phí hơi cao. Hay là tại em chưa có kinh nghiệm và chưa được thực mục sở thị các trường khác nên không so sánh được. Ngày trước em từng cho Mốc học ở trường Sunflower bên MĐ2 nhưng tệ lắm. Trường Bamboo thì chật chội, ko có sân chơi, đã vậy còn dính cái quán vịt liền kề, bếp của quán thông vào phòng học luôn. Trường công lập Sao Mai (phía sau trường ĐH Thương mại) thì thấy nhiều mẹ ở khu nhà em khen, nhưng xin vào quá khó (vì em xin muộn, lại trái tuyến), hơn nữa bà nội nhà em cũng ko đi đón xa được, mỗi lớp bây giờ cũng 70 cháu mà có 2 hay 3 cô gì đó thôi. Nếu con quen với việc đi học rồi và có sức khỏe tốt thì học trường công mới yên tâm phần nào. Tựu trung lại thì em thấy học HAD tạm thời là khá ổn ạ. Các mẹ có góp ý hay nhận xét gì khác thì post lên cho em tham khảo với ạ. Em cảm ơn cả nhà!
Ðề: Họi các mẹ có con học trường Mầm non Hoa Anh Đào Các mẹ Mỹ Đình có thể tham khảo trường này, dạo này thấy trên wwebtretho trường này phụ huynh đang bàn tán khá sôi nổi http://www.*********/forum/f385/truong-mam-non-bbk-phan-2-a-921216/index34.html.
Có mẹ nào con đang theo học HAD nữa k ạ? Con e 2017, năm nay được 18 tháng e cũng định cho đi học mà chưa biết như thế nào?