Các mẹ ơi, tớ đeo kính từ khi bắt đầu vào học đại học (chắc vì học tiếng trung chữ bé và hay học đêm nên bị cận và loạn). Tớ dạo qua 1 vòng thấy chưa có topic nào về các mẹ đeo kính nên mạo muội mở 1 topic...he he he....thử điểm xem diễn đàn ta có bao nhiêu mẹ đeo kính nhể. Mà chính ra đeo kính nhìn trí thức mà lại chinh nữa, nhờ
Ké một chân nào! Tớ lại đeo kính khi bắt đầu đi làm, dùng máy tính nhiều nên thế... Đã dùng thử kính áp trong 1 năm rồi phải bỏ vì khô mắt quá, nên lại chung thân với kính gọng vậy. Mời thêm member nào!!
Hic, tớ cũng đeo kính đây, từ năm cấp 2 cơ. Cách đây 10 năm tớ cũng dùng áp tròng nhưng đúng là thời tiết, khí hậu VN không hợp, thấy khô mắt khó chịu lắm. Năm ngoái cũng ti toe suýt nữa đi mổ mắt bằng tia laze, sau đó đọc nhiều bài viết nên kịp phanh lại, chắc là cũng chung thân với đeo kính thôi Ngày xưa đi học thì xấu hổ vì lớp chỉ có 2, 3 đứa đeo kính, toàn bị trêu là 4 mắt. Giờ thì quá nhiều người đeo kính, lớp con giai tớ đến hơn nửa lớp đeo kính (trong đó có cả con mình)
Bé nhà bác yêu quá! Mình cũng cận mà ít đeo lắm. Nhưng dạo này mắt ko kính nhìn kém hơn nhiều rồi. Chắc sắp phải chung thân với nó rùi hix
Tớ chắc là phải chung thân với kính thôi vì có hai vụ xảy ra rồi : Vụ đầu tiên anh iu đến đón về đứng ở gốc cây vẫy tay điên cuồng tớ chẳng nhìn thấy gì vẫn buôn dưa lê , về nhà đã bị bố cháu "cô bé dỗi hờn" Vụ thứ hai ông ngoại đến nhà chơi , tớ tong tẩy hỏi " bác hỏi ai đấy ạ " . hỏi dăm ba câu chẳng thấy trả lời nên giận ghê gớm , định bụng làm cho ra lẽ thì mới biết là bố mình , trận đấy tớ bị ông cụ mắng cho tơi tả đấy Giờ cảnh giác lúc nào cũng đeo kính , có hôm ngủ quên ko bỏ ra anh iu phải gỡ kính ra đấy .
Úi giời ơi, nhất bà này, có 1 không 2 :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Mẹ nó cũng có khiếu hài hước ghê, đọc xong mà tớ cười không kìm lại được
[Các bác cho em đặt 1 chân, em bị từ khi học hết cấp 3, lúc nào cũgn phải đeo cái đít chai nhiều khi mệt ghê, nhưng chồng lại khen đeo kính nhìn xinh hơn thế mới thích he eh e
cho em ké chân các bác ơi, em cận từ cấp 3 cơ nhưng thỉnh thoảng ko đeo nhìn cho nó nông dân tý chứ đeo vào nhìn trí thức mà xinh dữ ấy
em mà có xe ôm trở là em ko phải đeo kính đâu bác ạ, hôm nọ ko đeo kính đi ngã cả vào hố ga về mọi ng sợ quá thế là đi đâu cũng dc nhắc có kính chưa ?
Hồi bác bảo đi mổ mắt chồng bác cứ gạt đi, cũng bảo bác đeo kính xinh hơn, hợp hơn, hay là ông ý tiếc tiền nhỉ Nhưng đúng là đeo kính nhiều khi bất tiện thật
Trời, nguy hiểm thế... :Cuoi:Cuoi:Cuoi Lại thêm 1 trường hợp buồn cười nữa, hội nhà mình mà 888 khỏe thì chắc có nhiều chuyện cười lắm đây
Oái, có hội đeo kính ah, thế mà mình k biết. Trời ui, tớ đây đeo kính 15 năm rùi nhé, có 1 bộ sưu tập gọng kính các kiểu . Trước cũng chán kính, rồi đeo áp tròng. Đi đâu mắt long lanh lắm, nhưng mà cứ phải kè kè cái lọ thuốc nhỏ mắt cho đỡ khô. Rồi trước khi đi ngủ phải vệ sinh mắt kính nữa, có buồn ngủ rũ mắt ra cũng phải lọ mọ đi tháo áp trong hic..Quá vướng víu và mất thời gian nên mình trở về bản gốc là đeo kính thôi. K biết mọi ng cận mấy đi ốp nhỉ? tớ cận 7,5 đi ốp nhé hehe...k đéo kính thì cực kỳ khinh đời luôn
Haha, mình cận 2diop nên chả đeo mấy. Đúng là ra đường chỉ nhìn gần được thôi nên cứ cắm đầu cắm cổ đi chả cần biết thiên hạ xung quanh ai lạ ai quen. Thậm chí có lần anh người yêu đứng ngay bên cạnh cũng chả biết!
e cũng xin đặt viên gạch nè. E đeo cung đc 8 nam rùi, hihi. Nói chung mắt e xấu, 1 mí, lai bên to bên nhỏ nên có kính nhìn cũng đỡ, nhưng khi trời mưa hay buổi tối đi gặp đèn fa thì khổ và nguy hiểm lắm. Nhiếu lần đi trời mưa fats khóc lên vì kính nhòe, huhu
Nói đến dùng kính áp tròng lại nhớ chuyện này, tớ đi cùng sếp lên Bộ họp, đang tự dưng áp tròng rơi ra, luống cuống chạy vào WC lắp lại... Từ sau trận đó sợ luôn... Cả nhà tớ đeo kính, vào cửa hàng kính được đón tiếp nhiệt tình lắm, khách hàng tiềm năng mà
Hội mình vui ghê, toàn những chuyện buồn cười, đang làm việc căng thẳng vào đây đọc bài của các mẹ là xả được tý xì trét rùi. Chúc cho hội mình lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp nhé (u)(u)(u)
Ặc ặc...lập topic xong bựn không vào được, đến giờ này số mem của hội ta đã tăng vùn vụt roài....khà khà....sướng quá. @cupeo: tôi cũng đang hình dung hội chung thân với cái nhà anh Kính ngồi với nhau chắc phải ngồi chỗ cực râm, ko thì mặt trời chiếu vào.....lại xảy ra cháy nổ.....ặc ặc