Xin chào các mẹ, mình là singlemom, mình không phải là người Đà nẵng, nhưng mình đã chọn ĐN là nơi để dừng chân. Một mẹ một con nơi đất khách quế người với bao khó khăn chồng chất. Mình mạo muội lập Topic này để được giao lưu với các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng Chào mẹ nó, tớ chưa thể chia sẻ những chồng chất khó khăn của 2 mẹ con bạn, nhưng rất muốn được ủng hộ mẹ nó về mặt tinh thần và muốn kết bạn với 2 mẹ con bạn. Chúc hai mẹ con gặp những người tốt lành và những điều tốt lành tại nơi dừng chân đó!
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng Hình như mình lập ra hội này chỉ dành cho 2 mẹ con mình thôi sao í. Ko thấy ai vào tham gia cả. May là có mẹ tinh ca vào chia sẻ, ko thì cô đơn wa. Xin lỗi nhé, mình ko có ý mong muốn có thêm những hoàn cảnh tương tự, nhưng theo mình đc biết thì ở đn cũng ko ít bà mẹ là single mum, chỉ có điều ko thấy các mẹ tham gia diễn đàn thôi.
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng 2 mẹ con đang ở đâu?bé nhà bạn mấy tuổi rồi?có gì có thể chia sẻ thì cứ nói nhé, t sẵn lòng lắng nghe.t ở cẩm lệ.
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng chị rất ngưỡng mộ những người 1 mình nuôi con như em, cố gắng lên nhé... chị cũng chỉ biết động viên em về mặt tinh thần thôi... cố lên, cố lên.
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng Chào các chị.em sinh năm 85.đang đi tìm hội bà mẹ đơn thân ở đà nẵng để giao lưu.Thật vui khi tìm đc topic này.em cũng mới vào đà nẵng hồi đầu tháng 3.rất vui được tham gia giao lưu với các chị.Có gì inbox em nhé!
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng em rất khâm phục những hoàn cảnh như chị. Em hy vọng moị điều tốt đẹp dành cho 2 mẹ con chị
Ðề: Hội các mẹ đơn thân Đà Nẵng Mình cũng thích và yêu con người ĐN, từng có ý định chuyển đến ĐN sống. Tuy không (chưa) phải là SM nhưng rất muốn làm quen với các mẹ ĐN