Chào các mẹ! :wave E thấy có topic các mẹ thức khuya rồi lại có hội các mẹ dậy sớm. Em không thuộc hai nhóm này vì phải cho con đi ngủ sớm trèo lên giường là mẹ cũng ngủ theo con luôn. Mà em dậy thì con em cũng dậy thế nên em được AX cho ngủ đến gần khi làm mới dậy, hihi toàn 7h mới dậy thôi ạ. Chỉ có mỗi là không bao giờ ngủ trưa, vì còn tranh thủ vào đây hóng với các mẹ. Mời các mẹ không ngủ trưa vào đây 8888 nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) :rck:Cuoi
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Mình đang trong hội thức khuya đây, nhưng trưa cũng chả ngủ bao giờ, vậy cho mình đăng ký 1 chân vào đây nhá, he he
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Mình cũng ko ngủ trưa, nhưng buổi trưa cũng ra ngoài chứ ko ngồi máy!
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! hí hí em mới tham gia hội thức khuya giờ xin cái chân ở hội ko ngủ trưa hú hú - tình hình là e học từ sáng đến tối, ko tính nghỉ trưa nên chả bao jo` ngủ trưa cả....khi nào trên lớp mà bùn ngủ quá thì mò wwifi lên đây 8 với các mẹ - tối học đến khuya...nên cũng tham gia hội thức khuya luôn... ko bít sẽ có hội ngộ mẹ nào trong hội thức khuya ở đây ko nhỉ? ^^ chúc hội ngày càng pháttrieenr
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! cho em tham gia với nào, ngày xưa đi học ĐH thì thức khuya dã man, nhiêu hôm 2-3h sáng chưa đi ngủ là chuyện thường tình. Cơ mà từ ngày đi làm thì con 11h đi ngủ là mẹ cũng 11h đi ngủ, cho nên là buổi trưa cũng chẳng ngủ bao giờ
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Ah, giờ mới fát hiện C ở đây. Lúc trưa chát với C, cứ thấy ngai2 làm mất giấc ngủ trưa của C. Giờ thì yên tâm roài. E cũgn thuộc dạng ko ngủ trưa, toàn ngồi đọc truyện.
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Chị cũng thế, cứ tưởng làm em không ngủ được hihi. hai chị em mình hợp nhau quá nhỉ ....haha
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! ơ, tớ cũng chẳng ngủ trưa bao giờ,toàn làm thông trưa, giá như được ngủ thì mình phải ngủ từ trưa đến 4-5giờ chiều mới ngủ, ko thì thôi. he he
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! he he, em cũng giống bác đó ạ, hoặc là ko ngủ, hoặc là ngủ thì phải đến chiều mới dạy ạ
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Mình toàn dành buổi trưa để hưởng thụ cuộc sống, nên hôm nào mệt quá mà ngủ trưa thì thấy đời rất phí. Cảm ơn Mẹ béTômnhé, cho mình qua trưa ở đây.
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! Có hội này hay quá, mình cũng không ngủ trưa đây nè. Nhiều lúc cũng thèm ngủ nhưng thời gian ít quá, ngủ không đủ giấc.
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! hic hic, bó tay roài, tó vừa thứ khuya, vừa ko ngủ trưa, vậy là đủ sức chiến đấu cả hai hội thưucs khuye và không ngủ trưa roài... híc còn có cái hội nào là các mẹ không ngủ ca ngày không nhẩy... cho tớ tham gia luôn ha ha
Ðề: Hội các Mẹ không ngủ trưa!! bắt được hội rồi ,m mà ngủ được trưa thì có thức trắng cả đêm,đăng kí 1 chân thôi