Dạo này e chán công việc chán sếp chán công ty chán đống nghiệp. Lúc nào cũng gò ép bản thân, ngày đi làm tối về ngủ k khác gì con trâu. Đến bao giờ mới tự bật ra làm chủ đc đây
Mình làm cty dược được 12 ngày, nghỉ luôn, chả cả lấy lương, lương 6 triệu, nhưng làm cả tháng nghỉ 4 chủ nhật, sáng đi sớm chiều về muộn, đặt cọc 5 triệu, kế toán đó, yêu cầu cũng khá nhiều Ngồi Hà Nội nhưng phải kiểm soát cả cn tỉnh khác.
Hic , dân văn phòng nghe thì nhàn nhã những cũng lắm phức tạp các mẹ nhỉ. Chỗ e thì nào là chuyện trai gái, ghen ghét tị nạnh nhau, công việc thì không muốn trao đổi giúp đỡ nhau lúc nào cũng chỉ sợ đồng nghiệp giỏi hơn, rồi thì bệnh nọ bệnh kia...
Chỗ mẹ nó như là công ty tập đoàn hay nhà nước ý nhỉ. Em toàn làm các cty nhỏ, chả ai làm thay được mình và cũng chả ai tị nạng ghen ghét gì được, cty ít người cũng buồn ,
thế thì cũng yên tâm cái ghế mn ạ, chứ như chỗ e cứ tái cơ cấu liên tục, hôm nay đang thế, mai bất thần khác ngay chả biết chừng! hôm nay các mẹ thế nào? nghỉ xong đầu tuần mà e oải quá, chả muốn làm, nhất là đang để tâm trí vào hàng họ nên chỉ muốn chăm chăm vào nó thôi ý!
e cũng chán vì vài biến động. thế là nâng lên đặt xuống mãi, e vẫn quyết định bán hàng thêm mn ạ, cho mình có cái mà lấy lại tinh thần 1 tí,
ngồi vp 8 tiếng mà k có việc mấy e thấy đúng là cực hình mn ạ nhiều hôm mắt đỏ hoe như khóc ấy hóa ra dùng máy tính nhiều mỏi mắt, đau đầu,,, chán, nản hết người
e thì chưa đến độ xương khớp, chỉ là đau lưng thôi nhiều lúc đau hok chịu được bác có vẻ đang căng với công việc và cũng căng với sức khỏe đới ạ cố lên bác, mà k có đc thì thôi nhé , e lo nhất cố quá thành quá cố í
ui ở cty e cũng bận lắm chứ chả phải k có việc, cũng vắt chân lên cổ ý nhg mà chán vẫn chán vì k còn như trc, nhiều thứ lắm, dẫn đến chán việc. làm mà tâm trạng chả ra gì cả. nên là e cứ bán hàng, có hôm cũng quay cuồng luôn vì việc cty thì gấp, khách của mình thì hỏi hàng. nhg quả thực tâm trạng dù sao cũng khá hơn. chỉ có điều, thiếu ngủ lắm, hơ hơ
hihi, có khách hàng có đơn hàng có doanh thu có lợi nhuận e là e cũng tình nguyện thiếu ngủ đới mn ơi
tầm này hàng thời trang bán chưa mạnh đc mn ạ! vì thời tiết dở dang mà lại thất thường nữa, nên dù hàng đẹp giá tốt và khách quan tâm nhg kết quả chưa dc mĩ mãn mấy! giờ phải cày nhiều ạ!
hàng nhà mn đúng là theo mùa hàng nhà e thì k theo mùa theo nhu cầu mỗi gia đình thoai nên e cày quanh năm