nói thật là cũng chán cái mác dân văn phòng lắm rùi các mẹ ạ, có điều cái sự nghiệp riêng nó chưa đến đâu cả.
Ngồi văn phòng nhiều thì rất là mệt, nhưng cái nghề của mình lại phải như thế, mà mình thì lại ... yêu nghề.
Các mẹ ơi ghé. Mình chạy chương trình tặng mẫu dùng thử miễn phí nhé. Ưu tiên các mẹ dân văn phòng nha.
Dân văn phòng nghèo ơi là nghèo. Đã thế cty mà nhiều con gái thì thôi rồi. Chuyện bé tí như cây kim cg thành khủng long hết
Chuẩn đấy ạ, đáng lẽ phải có cái hội này từ lâu rồi ý chứ giải tỏa được căng thẳng trong công việc cũng như là trong gia đình
em làm dân sale đây, nhưng muốn quay lại làm dân văn phòng, các mẹ không biết làm sale nó vất vả như thế nào đâu haizz
nghề nào lương cao mình ôm được thì làm, nhiều cái chả thích nhưng lương nó ổn hơn thì đành làm, ý mình không bằng ý trời được
chuẩn r ạ. trc em cũng k thích kế toán nhưng 1 thới gian làm thì lại quay về về nó ổn định hơn ngành sale
Dân VP bây giờ các mẹ đều năng động kiếm thêm nghề tay trái, em cũng tập tành buôn thúng bán mẹt mà chưa đâu vào đâu. bùn nhắm :-s