Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Lượn lờ một lát rồi về với con thôi nàng ạ hehe. Hôm qua, mùng 1 đầu tháng, vỡ 2 cái cốc, chẳng biết tháng này có gì đen đủi ko đây
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đổ vỡ là điềm lành, tan tành là hạnh phúc nàng ơi, ko fai lo đây
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hiii.......nhập hội cùng các mẹ cho vui nào...............................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e ức chế S suốt heee, lần nào ức là xả với mấy c cty luôn cho bõ tức
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội híhi, nàng ức chế về việc j thế, share đi để chị em rút kinh nghiệm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đi làm văn phòng phụ nữ mình cũng nhiều ức chế các mje ah, việc nhà việc nước ta phải xông hết, ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em mới tham gia hội các chị êi ^^ tìm được chỗ xả xì choét đúng hiệu rùi
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chúc cả nhà tuần mới tốt lành!!!! Tặng hoa cả nhà nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hội nhà mình đây rồi Dân văn phòng mình đúng là nhiều điểm chung nhỉ các mẹ nhỉ ! Nào là hay online, nào là nói đến báo chí, chuyện gì cũng biết, thích mua sắm online, thích ăn vặt, thậm chí tầm tuổi cũng same same từ 23- 45...