Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mấy hôm nay ngồi vp người cứ lâng lâng í, đau vai gáy kinh khủng, như bị xì trét í, mệt quá.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội e cũng giống mẹ này. đi làm ngồi 8 tiếng cả ngày. khéo bị trĩ mất thôi. hic. sếp thì khó tính. vào mạng đọc báo tý mà cũng bị soi. sao mà như đi ở tù
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ngồi nhiều dễ bị lắm mẹ nó à! chưa kể bụng to. không vận động sinh lắm bệnh lắm ý!
Daoj này xì trét quá, ngồi máy tính mắt ko rời màn hình all day là m lại mỏi mắt, đau đầu, đau lưng, đau dạ dày@-@. Ước 1 tuần có Ba ngày nghỉ quá đi!!!
đến ngắc ngooải thôi. Em cần phải chuyển việc gấp, chuyển việc gấp. khoongt hể tiếp tục thế này được. ì ạch quá
hcihcihci em nghỉ việc văn phòng đi buôn, mà giờ lại muốn nhàn thân đây ah? có cty mẹ nòa tuyển NV hành chính Nhân sự ko ah?
cho em xin được tham gia với ạ. em ngồi nhiêu giờ bụng to quá, mà sinh xong bụng cũng to hơn ý. đnag tìm cách để giảm bụng đây ạ :'(
Em vào hóng hớt, bán than với các mẹ nhé. Cũng dân văn phòng và "trăm dâu đổ đầu tằm" đây ạ. Nhiều khi "xùy troét" lắm, hic
em bị tiêu hóa đây, ăn gì cũng khó chịu, bên em bán xe toyota đi lại cũng nhiều, áp lực lắm ạ, cho em tham gia với ạ