Mod ơi em tìm mãi chẳng biết post cái này vào mục nào. Lại nhờ mod chuyển giúp cho đúng vị trí. off line các mẹ nhé. Các mẹ ơi không cần tên trong danh sách vẫn cứ đi nhé. Vì mình rất bận không thể đọc từng trang để cập nhật tên các mẹ vào danh sách được. Thông cảm nhé vào thứ 4 tuần này. 10h30 ngày 15/8 ĐỊA CHỈ QUÁN CÀPHE C'MAX 53, NGÕ 26 NGUYÊN HÔNG, NẰM NGAY TRỤC GIỮA HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ NGUYỄN CHÍ THANH. Các mẹ đọc xong thông tin thì sms điện thoại cho các mẹ khác cùng biết nhá. Cảm ơn. Nhờ có mod giúp đỡ nên mình đã sửa được cái nick, k còn bị lỗi nữa. Cảm ơn mod nhiều Tâm sự với các mẹ một chút. Mình từ lúc ra trường đến giờ làm việc cho nhiều công ty, nhiều lĩnh vực và bây giờ có thâm niên và ra làm tự do. Làm tự do không theo tổ chưcs đoàn thể nào nhưng có thu nhập cũng không đến nỗi nào. Thu nhập tốt cũng tốt nhưng nhiều lúc vẫn thấy buồn buồn vì... Gia đình mình toàn thể làm cho nhà nước họ có công ty đoàn thể đàng hoàng mỗi lần có việc gì là có đoàn thể. Tết họ có tiền tết, các ngày lễ có tiền, có vui chơi du lịch, có đủ thứ còn mình thì không, đến đồng nghiệp cũng không có nốt. Có mẹ nào như mình không???? Có mẹ nào tham gia vào hội này không nhỉ? hội các mẹ không có đoàn thể. Nhiều lúc mình còn nghĩ. Con mình sắp tới đi học lớp 1 nếu con kê khai sơ yếu lí lịch thì phần nơi công tác của bé chắc phải để trống, mà rõ ràng mình có nghề nghiệp tử tế nhé. Các mẹ vào đây tâm sự, chia sẻ với mình nhé
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Nhưng chị thích làm gì chị muốn, đoàn thể thì chị có lamchame... cả một cộng đồng online đông đảo ) ... em đặt gạch tâm sự đàu tiên
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do đây em cũng thế đây mẹ nó ah.Lúc đầu bme cũng phản đối ghê lắm bảo phí mất mấy năm bố mẹ cho ăn học ở hn giờ lại làm kinh doanh vớ vẩn hichic
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do em thì là sinh viên ,đi giúp việc có dc coi là nghề tự do ko mẹ nó nhỉ,cho dù thế nào nghề này cũng là nghề hót trong thời buổi hiện nay
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình cũng không quá quan trọng làm cái gì mà cái mình quan tâm là làm ra tiền, tiền chân chính nhé. MÌnh vẫn tự hào là khi mình học thì không xuất sắc lúc nào cũng bình bình nhưng chưa bao giờ thất nghiệp. Ai cũng bảo mình lành thế mà ra trường năgn động. Nhiều người học cùng mình giỏi hơn nhưng bây giờ công việc không bằng mình. Mình kiếm tiền bằng chất xám của mình nhé
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Tớ cũng chả đoàn thể nào, k dc đi nghỉ mát, k có chế độ đây, hiiiiiiiiiiii khai đi đâu cứ kahi nội trợ thế là chả ai hoạnh họe đơn giản
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Thực ra rất nhìu người đi làm cq nhà nước cũng chỉ để gọi là có nơi để chưng diện, để có cái gọi là tổ chức, đoàn thể; để gọi là có việc làm để sáng đi, chiều tối về thôi mng ạ, chứ tiền lương có khi chả đủ tiền cà phê và xăng xe! Thực ra tùy vào điều kiện kinh tế gia đình, tùy vào sở thích, tính cách hay là sưc khỏe thì mới bít làm tự do tốt hay làm nhà nước, làm công ty là tốt Em nghĩ quan trọng nhất là công việc nào cũng có cái được, cái vất vả, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái( trong khuôn khổ ) và thu nhập xứng đáng với công sưc mình bỏ ra là ok
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do em làm nhà nước đây, nhiều lúc đoàn thể cũng nhiều cái nhiêu khê lắm mẹ nó ơi
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Em thấy quan trọng là mình có thể tự lập,có đoàn thể hay không đôi lúc lại phát sinh thêm một lố rắc rối nửa.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do mình cũng kinh doanh tự do 5,6 năm nay rồi thấy vẫn vui vẻ lắm chả có gì phải nghĩ nhiều buồn nhiều mẹ nó ạ,được cái em đi chợ thì cũng có các bạn chợ ,nói chung các mối quan hệ là do mình thiết đặt.Lưong thì tự mình làm mình thưởng cho mình hi hicuộc đời em thấy lúc nào cũng vui chị ạ.Khi mà bất chợt buồn chị có thể thưởng cho mình một món quà.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do cứ tâm lí phong độ như mẹ cu bi này là tốt, trước chưa chồng con em cũng thế, mà giờ lúc nào cũng như bà cụ non ấy
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Cảm ơn các mẹ rất nhiều. ĐÚng là làm nghề tự do rất rất thoải mái về tinh thần. Tự mình làm tự mình chịu. Công việc của mình giờ giấc thoải mái, không ai quản lý. Chỉ mỗi tội nghỉ làm là mất tiền, mất một đống luôn. Và đợt trước nghỉ sinh là không có đồng nào. Nhưng được cái gia đình anh chị em hỗ trợ nhiều. Và cái không được nữa là không có đồng nghiệp
Re: Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do nói chung là cái nào cũng có cái hay và dở. Hay với nghề freeland là tự do tự tạii.còn chán thì mẹ nó nói rùi. Tùy khả năng mỗi ng và cách nghĩ. Chọn cho mình việc phù hợp thôi
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Mình thì nghĩ do điều kiện hoàn cảnh thôi Làm thuê nhiều thứ ức chế , nhưng suy nghĩ của cá nhân mình vẫn thích có 1 công việc ở cơ quan và 1 việc bên ngoài làm thêm hơn
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do mẹ nó làm tự do tích lũy đến 1 mức nào đó mua tài sản, bắt tài sản đó sinh lời cho ta như bất động sản cho thuê, cổ phiếu.... Khi thu nhập thụ động sinh ra từ tài sản của mình đủ lớn thì chẳng cần làm gì vẫn có tiền tiêu... cái này mẹ nào chịu khó đọc quyển cha giàu - cha nghèo sẽ rõ hơn. Tớ tâm đắc quấn đó lắm
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do e mới ra trường, cũng đang băn khoăn nhiều thứ nghề tự do với cái nghề chính của em thích thì thích bán hàng rồi, nhưng mà cũng như chị nói, có ng bảo tốn bao nhiêu năm đi học, rồi bán hàng, bán hàng thì ng k học ng ta cũng bán dc, nhưng em nghĩ, có đi học e mới bán được hàng, có đi học mới biết tới bán hàng, và bán hàng có văn hóa an ủi bản thân tí. hi hi. Cơ mà định chơi 2 tay 2 súng các chị ạ
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do Từ khi ra trường đến h, em làm cho 1 cty duy nhất, bé tý, không bảo hiểm, không đoàn thể, không nghỉ mát... Quan trọng là được làm việc mình thích và mình thành công với sự lựa chọn đó chị ạ. Mà điều đó em thấy là chị đã có rùi... Hihi. Nghĩ đến cảm giác của người xung quanh làm gì cho mệt (họ cũng ko nghĩ đâu - em đoán thế).
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do hic. thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá, em tranh thủ vào góp vui tí. Số là em cũng ra trường được 3 năm rồi chả xin được việc đúng chuyên ngành đành thi lên cao học và đỗ. Hic đi học được thời gian thì em lập gia đình, hic mà lấy chồng xong thấy chán học kinh khủng( trước khi lấy chồng em đã chán rồi) vì thấy đi học cao học như kiểu đi chơi ấy, học không đâu vào đâu. Thế là em không đi học nữa. Giờ em đang có mấy băn khoăn các bác cho em ý kiến nhé. Em thì muốn có em bé rồi nhưng sợ không xin được việc nữa, ngoài ra em cũng rất máu me kinh doanh( nhưng chưa bao giờ làm). Em chả biết nên làm gì nữa. Thanks all.
Ðề: hội các mẹ làm nghề tự do đúng chỗ em cần buôn.em cũng tự do đây.hic,bán hàng ở nhà chỉ đơih khách đến buôn cho hết ngày.haiz.nh khi bán hàng 3 h ăn trưa 10 h ăn tối là bt,cho con đi chơi thì khách đến mua hàng,khách nhiệt tình đến là em quay về luôn.nh khi chông bảo tham.hihi,nhưng em vẫn thích bán hàng.