Em là dân kỹ thuật,mà lại thích kinh doanh, tuy vẫn nhớ 4 năm đại học và nhưng cũng kiên quyết theo đuổi đam mê. Có mẹ nào như em vào đây tâm sự về Quá trình thay đổi của các mẹ thế nào? Có khó khăn gì không? Tại sao lại làm trái nghề nhé?
Tớ học thương mại quốc tế 5 năm liền mà giờ phải ở nhà chăm con đây, năm nay cho con đi mẫu giáo rùi tiếp tục sự nghiệp " sản xuất, buôn bán chả cá" do mẹ chồng sắp chuyển nhượng đây.
Ở nhà chăm con là 1 hạnh phúc, bởi không ai chăm con bằng mẹ cả,không phải ai cũng dũng cảm và nghị lực để ở nhà chăm con. Em cũng 1 mình chăm con đến 16th mới đi làm đây. mn cho em cái link chả cá, biết đâu lại có cơ hội hợp tác.
Uh, xã tớ bộ đội ko có nhà nên mình phụ nữ đành phải hi sinh chăm sóc con cái. Bé t2 nhà tớ t8 này 2,5 tuổi mới cho đi học đây, cho con cứng cáp mẹ cũng mới yên tâm được. Link chả cá nhà tớ ở dưới chữ ký luôn đó, mn rảnh ghé qua comment hộ tớ nha. ( hnay cũng có mẹ muốn lấy sỉ đấy, cũng vui). Đang tạo tiền đề để sau này pt hơn đây
Cái hội này mà lập ra thì nhiều mẹ lắm. Kiếm việc thời buổi này khó khăn các mẹ ạ, e học ngân hàng đang làm kế toán đây.
Các mẹ có thấy luyến tiếc không ạ? Như 2 mẹ thì chắc ngành học vẫn liên quan đến công việc hiện tại ạ?
Các mẹ không biết thế nào chứ e thì không luyến tiếc, nghề gì cũng được mn ạ miễn thu nhập ổn ổn chút cho cuộc sống ấm no. Học là như thế, sau này đi làm ngành m học nó không phù hợp với m, m làm ngành khác có duyên, yêu ngành hơn thì sao mn
em đây ạ, dân kế toán sau bao suy nghĩ quyết đi buôn cá , nhàn tấm thân ko muốn lại muốn túi bụi suốt ngày, quần áo thì ko còn đc mặc đẹp, cứ cái nào cũ cũ lại lấy mặc mặc đẹp thì tôm cá bám mùi vào sót lém, nhưng đc cái đi buôn thì tự do hơn ở quê có công có viec. ngày lễ thì về thoải mái ( em hay thích về quê và rất ưa tự do) công viêcj thì tự do. đặc biệt 2 vợ chồng cùng làm dễ quản lý
Nhà mn là vc cùng chí hướng. Chứ nhiều nhà, như nhà em là chồng giúp tí thôi,chứ không làm cùng đâu. Mỗi người thích 1 kiểu mà