Thông tin: Hội Các Mẹ Mục Tiêu Tài Chính Năm 2016 Phải Đặt 300tr

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hoatrucbach01, 7/1/2016.

  1. nhule29

    nhule29 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
  2. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Èo ngưỡng mộ bạn này thế, nhìn con số mà phát thèm lên được ấy
     
  3. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    huuuu đừng làm cho mọi người mất ý trí, tự ti đó nhé! tháng 40tr chỉ có buôn bán lớn chứ đi làm kiểu như bọn tớ có mà khướt.
     
    meomeo2783 thích bài này.
  4. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên em! chung riêng gì thì cũng vậy thôi mà bạn!
     
    meomeo2783 thích bài này.
  5. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    cũng hên xui ah bạn, có mấy bạn bán quần áo cũng khiếp quá chứ. có thua gì mình đâu. Mục tiêu là phải cô gắng nhưng đừng để mục tiêu thấp quá dễ đạt và ko cố gắng ,
     
  6. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    uh! thì mơi nói là chỉ có buôn bán mới giầu thôi chứ bọn tớ toàn lao động khó lắm
     
    nguyenhoailam thích bài này.
  7. nguyenhoailam

    nguyenhoailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    2 vc e cũng đặt mục tiêu năm nay tiết kiệm dk 200tr mà tiền cứ lẩn đi đâu mất ý các mẹ ạ. Phải cố gắng lên thôi, cố lên các mẹ để cuối năm nhìn thấy thành quả cũng có chút gọi là .... :D
     
  8. nguyenhoailam

    nguyenhoailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    đọc cmt của mn thấy có thêm chút động lực để cố gắng. Em thích nhất câu này của mẹ nó
     
  9. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    1 con số đáng mơ ước
     
  10. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    thứ 7 mèo lười, nằm k dậy và vào nhà để ủ mưu xem làm thế nào đê đặt được mục tiêu nhanh nhất nhỉ? hơi khó khăn đây chẳng nhẽ lại k đi ăn chơi, k mua bán, k diện nữa để đặt dc nhanh hơn? mà như thế thì mình lại phục vụ đồng tiền rồi, phải để cho tiền nó phục vụ mình chư? làm ra để mà ăn, tiêu chứ làm ra cất tủ thì khổ cả đời ah? thôi sống được ngày nào ta cứ hưởng, cứ đẹp, cứ sướng đã haaa giầu có số rồi k lo
     
  11. meomeo2783

    meomeo2783 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Em đang bực mình đây, cái máy hâm sữa nó có cái công tắc tròn cho nước vào rồi vặn bật lên thì đèn đỏ 1 lúc sau nước ấm 50 60 độ thì nhảy sang đèn xanh nhg giúp việc ko bao giờ vặn công tắc mà chỉ cắm điện rút ra rút vào công tắc lúc nào cũng vặn lên. Đc đúng 1 lần em sờ vào thì thấy có tắt còn ko biết bg nhiêu lần trực tiếp hâm sữa cho con đèu thấy đã vặn sẵn nút rồi. Sáng nay thì máy hỏng rồi, vặn đi bật lại vân cứ xanh đèn luôn ko đỏ ko làm nóng nước. Máy elovi mua 600 700k, lại đòi tiền rồi. Mà bà này vứt mất đồ làm hỏng đồ đạc vỡ bát đĩa ko biết bnhieu thứ, cẩu thả lắm, cứ sờ vào cái này cái kia trong nhà là phát huện ra cẩu thả. Cũng bởi vì nhà e vốn rât ngại đổi gv, môi ng có 1 kiểu dở khác nhau mệt mỏi, bà gv này thì chịu khó chăm bé, tối muộn vẫn rửa bát dọn dẹp do vc em đi làm về muộn... Bg nhà lại 3 con cũng khó tìm gv, lương bà này đang 4.5tr, có tháng 13, tiền tàu xe mỗi tháng cho 100, đt mỗi tháng cho 50, đợt tết vừa rồi ngoài tháng 13 cho nửa tháng nữa vì em bầu bì nên bà ấy phải chăm bé nhiều hơn hịc. Cứ mỗi lần hỏng hóc mất mát lại điên tiết lên chỉ muốn đổi nhg rồi lại cố giữ bà này lại
     
  12. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thấy nên tùy , nếu ko nhất thiết thì khỏi thay, vì mỗi người đều có 1 cái tính xấu, mình cho qua được thì cho qua. Giống như người giúp việc mình vậy thôi . 16 năm rồi , thôi thì cái nào qua được cho qua, xem như người trong nhà luôn. Chứ đừng có vì cái xấu đó mà đuổi thì cũng ko nên. Xâu phải tùy, nếu xấu vì tiền bạc, còn nguy hiểm hơn xấu vì ko bi16t bảo quản.
     
    meomeo2783 thích bài này.
  13. meomeo2783

    meomeo2783 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Máy xay dùng được gần 1 năm cũng đã hỏng, lúc nào cũng cho cả đống vào xay, bật ù ù, đáng lẽ thi thoảng dừng lại lấy thìa trộn lại hoặc bỏ ra lăcs lên cho đều đằng này cứ đứn chờ cho máy tự xay tự trộn long sòng sọc, cái gì cũng phải bảo ko biết bao lần nhg vẫn chứng nào tật nấy, đang vặn nước giặt trong b tắm hay đang đun nước nấu canh mà có đt là nhiều khi quên luôn nồi nước sôi sục, nước chậu đầy tràn là bt, 1 tháng nhà em tầm gần 200k tiền nước, nhà 2 vc 2 đứa con và 1 gv, bg 3 đứa thì tháng rồi chồng trả tiền em chưa có tg ngó tìm lại hoá đơn...

    1 lần rất bực bg còn nhớ đc là cái tai nghe đt, em hỏng tai ip đi kèm máy, xong cứ định mua tai nghe mới mà tiếc tiền, mãi đến sn mình mới tự thưởng cho m mua cái hơn 300k, được hơn 1 tháng con bé con ở nhà chơi cho vào mồm ngậm cái đầu silicon mềm mềm. Bà gv đáng lẽ dỗ nó nhả ra hoặc nhẹ nhàng bóp miệng nó ra để lấy ra thì ko làm, mà kéo giưt ra nên đứt phự cái đầu ra, dây điện thòi lòi, em ko chứng kiến, bà ấy ko kể nhg nhìn dây là biết, con em châc chắn nó ko cắn đưt dây được mà là do giằng mạnh nó bản năng nghiến giữ lại cùng lực kéo mới đứt hẳn đầu ra đc thế, cẩu thả và ngu dốt. Điên cái là làm thế cái đầu phone có thể phựt tọt lại vào họng con thì quá nguy hiểm...tóm lại nghĩ vẫn điên, đã từng nhắc tới trừ lương nhg chưa bg trừ,...
     
  14. meomeo2783

    meomeo2783 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Vâng thì e cũng nghĩ thế, bác này chịu khó ko tắt mắt trộm cắp (khoản này mà có tật thì nhất định ko thuê đc) nhg đã góp ý rồi mà vẫn ko nghe cungz điên tiết lắm ý ạ
     
    dodongcuongthinh thích bài này.
  15. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu mà nghe thì là tật tốt rồi bạn, Người già thường ko thay đổi suy nghĩ , cứ cái cũ mà lặp lại thôi, mình nghĩ già mình cũng thế, thôi thì cho qua đi bạn. tâm phúc đức thì sau mình con có phúc cho mình.
     
  16. meomeo2783

    meomeo2783 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Vâng em cảm
    Vâng em cảm ơn mẹ nó an ủi, tự dưng sáng nay psinh vụ máy hâm sữa hỏng vào lại topic này than thở vì chi phí sữa chữa thay thế đồ dùng nhiều khi bất thường đội lên quá, khiến mục tiêu tiết kiệm xa vời hơn huhu
    Gv nhà em ko già lắm đâu, sn64 là mới 52 thôi ạ
     
  17. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    ôi nói tới chuyện giúp việc thì mệt lắm, Bác giúp việc nhà tớ tớ nịnh như Bà đầm, bà này quát tớ ầm ầm haaa 2 vợ chồng bị bà ấy quát cho thôi rồi luôn, bạn bè Xã gọi là bạn chứ mấy ô tướng cướp dân XH ấy mà tới nhà ăn cơm mà k báo trước, đùng 1 cái mò tới thì bà aayss mặt nặng ra luôn haaa tớ k nấu cơm đâu, tới thì phải báo trước để nấu cơm chứ? mấy ông kia lại nhăn nhở: Bác Yên tâm cháu chỉ ăn đúng 1 bát thôi, tới bữa ăn bà ấy lườm cho mà mấy ô này ăn thì nhiều hết cả phần Bác luôn haaa lại càng tức, được cái Bác này chăm con khỏi chê, sạch sẽ, tiền nong vứt lung tung cũng k mất.
    Tớ tính thì nói thật là cũng đàn ông, làm gì cũng nhanh Bác thì làm sạch nhưng chậm lắm cơ, tớ cứ nhoàng cái xong luôn, nên nhiều khi Bảo thôi Bác để đó cháu làm cho, Bác nghỉ đi , đi chơi hàng xóm đi , rồi có hôm Bác thèm cái gì lại Bảo mai mua cái này ,cái kia đi Xã tớ Bảo Bác lại thèm rồi ah? Ăn ít thôi k béo? Bác bảo tớ ăn ít bọn mày ăn nhiều như hoãng haaaaa nói chung là vui lắm, nhà tớ thì GIúp việc là Bà tướng rồi.

    Biết Tính nên kệ, chứ cứ để ý làm chi cho mệt, bản thân mình nhiều khi còn k hài lòng về mình huống chi ng khác mỗi ng 1 tính cái quan trọng là người ta thật thà, chăm con cái được là ok yên tâm rồi.
     
  18. meomeo2783

    meomeo2783 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Cẩu thả nên đụng đâu cũng thấy bẩn bẩn vừa nhẫn nhịn vừa sợ ko biết m ăn ở bị bẩn thì ảnh hưởng thế nào, con cái hay ốm đau nhiễm khuẩn tiêu chảy ko rõ có liên quan tới thói cẩu thả của bác ấy ko, em lại vừa điên tiếp phát nữa vì sờ vào gói trà vằng thấy để tơ hơ ko chun ko buộc gì cả vì chắc để bốc ra đun cho nhanh. Mấy tuần nay em ko uống trà vằng nấu mà uống cao pha, hnay t7 mới lôi ra định đun thì thấy hở hoác, mốc lên rồi. Nhiều cái nhỏ nhg nó là tính người cẩu thả ảnh hưởng rất nhiều tới chăm con. Sáng còn ko định cho thôi nhg vừa rồi cáu lên nói qua nói lại bà ấy đòi nghỉ. Giọt nước tràn ly là vụ thuốc ksinh cho con bé thứ 2, bà ấy cứ nhớ nhớ quên quên mới bưc có lần lúc trước cho uống gấp đoi liều thuốc bisovol long đờm trị ho làm con bé khan hết giọng và ngủ nhiều vì thuốc có chất gây ngủ. Phen này ko muốn mà chắc phải bye quá. Nhà e cũng nhịn nhiều lắm, đc gần 2 năm rồi mà...
     
  19. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    bao h em mới join vào hội này cùng các mẹ đc đây.gato quá :((
     
  20. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    ngày hôm nay k biết có phải ngày đẹp k mà Bác ra đi vèo vèo , tiếc quá đi thôi, nhưng mà tìm mua cho đứa em cái xe mãi k được và mua xe cũ cũng đắt chẳng khác nào xe mới nên thôi quyết lấy em SH nữ tổng tất là 64M haaaa đi nhanh quá đi
     
    meomeo2783 thích bài này.

Chia sẻ trang này