Sao mấy mẹ làm được nhièu tiền vậy 1 năm mà dư đc 350tr lận. mình 1 năm cố để lấy 35tr còn thấy khó khăn :'(
Đây mục tiêu phấn đấu thôi mà! Một năm để ra 350tr thì tương đương với mỗi tháng để dành được 30tr, từ đó dẫn tới thu nhập của các bạn trung bình 50tr/tháng, từ đó dẫn tới một năm các bạn phải làm được 600tr!
Muốn giàu có thì phải nổ lực, phải nhìn vào tấm gương của người khác mà phấn đấu chứ ? Mình cũng là tấm gương đó sao không chịu học hỏi đi? Cách đây hơn 10 năm mình mình cũng đi làm công ăn lương đó thôi
ko hẳn là vốn riêng, ck mình vẫn công khai thu nhập với mình và thiếu tiền thì mình vẫn cứ lấy trong két ra. Nhưng mình đang đặt mục tiêu cho cá nhân mà và hạn chế tiêu vào tiền ck mình cất két vì mục tiêu tiết kiệm của vc mình là mua nhà. Lương vp mình thấp nên chỉ đủ chi tiêu cá nhân thôi
Nhà tớ vào đăng kí 50% target của các mẹ, không biết có được không nữa. Nhưng cứ đăng kí cho có khí thế
năm nay em định mua nhà 1.2 tỷ sau mua lên 1.6 nên sang năm phấn đầu 300tr trả nợ ạ! cố thôi chứ chắc k đạt ạ!
xin lỗi bạn nhé! từ khi mình biết bạn trên diễn đàn này chắc mấy năm rồi và nhớ k nhầm là chỉ có khoe tiền thôi, nên trong topic của mình k dành cho người giầu đâu bạn, quan điểm của mình khác mọi người, mình có 100 tỷ, nghìn tỉ thu nhập 100ty/năm cũng k khoe khi mà tất cả đang cố mỗi năm chỉ 1 vài chục tới 1 vài trăm triệu. Ai chẳng biết bạn buôn bán sim, doanh thu lớn, nhưng mình lớn có người lớn hơn, và lớn thì k có ai có thời gian vào đây buôn bán đâu, mình nên khiêm tốn 1 chút thì tốt hơn.
Mình chẳng việc gì khoe cả, mình thừa biết mọi người ở đây đa phần làm việc văn phòng và chẳng mấy ai biết mình cả thì khoe để làm gì? Chẳng qua dạo quanh diễn đàn thấy ai cũng than thở tiền bạc nên mình vạch ra để mọi người có động lực thôi. Mình sống thế nào thì bạn bè trên facebook mình hiểu rõ bạn nhé. Bạn dành chút thời gian vào facebook mình dưới chữ ký tìm hiểu
Oái, 1 ngày tích được 1 triệu á, haiz, các mẹ toàn làm trưởng phó phòng rồi hả, ăn còn không xong đây, ngày ngày chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, thời buổi khó khăn lấy gì mà tích chứ.
xin lỗi tỗi chẳng cần phải tìm hiểu ai đâu bạn! tôi biết bạn trên diễn đàn này rất lâu rồi và chưa bao h tôi xem chữ ký hay quan tâm bạn làm gì chỉ biết rằng: nhiều topic k chào đón bạn vào vì khi nào ở đâu cũng khoe tiền và giọng điệu luôn luôn kiểu như thế, chắc bạn biết rõ hơn tôi, và tôi cũng k loại trừ tôi rất dị ứng với người khoe tiền đó bạn ạ! K chào đón bạn trong topic của tôi vì thế bạn đừng coment nữa nhé! đọc để hieur thôi
cứ đặt ra mục tiêu em ạ! quan trọng là đầu năm mình có mục tiêu để phấn đấu, còn khả năng mình được bao nhiêu thì được, k nhất thiết nặng nề nó. chị đặt thôi chứ đạt được hay k chị k tính ka ka vì tới đâu vèo hết luôn đủ thứ ấy
Em cứ nặng nề cái mục tiêu ý, hihi, đặt ra là để thực hiện đc chứ còn đặt ra mà để đó thì k đặt còn hơn. Với lần đầu có mục tiêu to tát như vậy nếu thành công thì e nghĩ là sẽ có động lực cho các năm tới. Hihi
Hìu hìu, cố gắng ạ, tại em kiếm cũng không đến lỗi cơ mà nhiều thứ phải chi quá , tháng nào cũng phát sinh rất nhiều luôn
chị ơi, năm 2016 tổng kết chưa ạ? e hóng con số với...lâu lắm e ko vào Diễn đàn mà cứ đầu năm vào nhà bác là thấy động lực tràn trề luôn
Xin lỗi nhưng phải cmt lần cuối. Mình thấy bạn sống ích kỷ và nhỏ mọn lắm. Hãy sống tốt và giúp ích cho xã hội bạn ạ! Con người sinh ra tức nhiên không ai giống ai và cũng không ai có sư hoàn hảo cả, nhưng hãy cố gắng hoàn thiện nó dần bạn nhé. Mình sống chẳng vì bản thân mình thôi đâu bạn, mình thấy người khác khó khăn thì mình luôn giúp đỡ, luôn vạch ra hướng đi cũng như ý chí để vươn lên... Chẳng ai nhìn nhận tiêu cực như bạn đâu bạn ak. Với cách sống của bạn mình nghĩ cả đời bạn sẽ không bao giờ giúp đỡ ai, nhất là làm từ thiện... Nếu có chắc bạn xót và tiếc đứt ruột đứt gan chứ chả chơi. Mình không thuộc diện giàu có nhưng mỗi năm mình sẵn sàng chi ra 300-350 triệu làm từ thiện và sẽ hơn thế nếu kinh tế ngày càng phát triển. Mình luôn cố gắng dành thời gian để trao quà tận tay người nghèo chứ không bao giờ gửi qua hội hay trung tâm như một số doanh nghiệp...