E mới có 01 nhóc thui, tuổi thì cũng băm vài nhát rùi, già lắm rùi, ai cũng hỏi thăm sao chưa đẻ đứa nữa. Thú thực là e vừa thích thêm con vừa sợ đẻ, sợ k nuôi nổi con trong thời buổi thóc cao gạo kém này. Có mẹ nào cùng sợ đẻ, sợ nuôi và muốn dừng lại 1 con thui thì vào đây chia sẻ với e nhé. Đẻ 01 đứa thì có khó khăn gì, làm sao để con không ích kỷ khi có mình nó?
Ðề: Hội các mẹ muốn dừng ở 01 con nào Em thì thế nó thế chai ,cũng mới có nhóc hơn 2t mà nhiều lúc nghĩ cảnh con cái sau này mà em sợ quá.
Ðề: Hội các mẹ muốn dừng ở 01 con nào em thì ko thích thế, cứ phải 3 đứa cho có chị có em. Em trẻ hơn chị nhưng cũng 2 bạn rồi (bạn 2 nhỡ) nhưng thấy ok lắm. có chị có em nó cũng khác lắm lắm! hihi, chả hiểu sao em thích tầm 5 năm nữa làm đứa nữa. chạy thôi..........................
Ðề: Hội các mẹ muốn dừng ở 01 con nào Hichic, ít mẹ cùng chung ý tưởng với mềnh quá, phen này dễ phải giải tán Hội mất thui
Ðề: Hội các mẹ muốn dừng ở 01 con nào em cũng chỉ 1 đẻ 1 đứa, nhưng nhìn trẻ con bây h yêu quá,. chả cưỡng lại được, hihihi thèm con gái lắm í ạ
Ðề: Hội các mẹ muốn dừng ở 01 con nào Con gái mình 11 tuổi rồi đang định năm nay có thêm thằng cu nữa mà ốm đau suốt ko biết có cố gắng được ko?chắc phải dừng ở 1 con rồi ko thích nhưng vẫn phải chịu thôi hix