ôi em hiện tại cũng mới ra trường đi làm lương 5 triệu , tiêu tiết kiệm giỏi lm tháng còn đc 1-1.5trieu, không biết mai này lấy ck có con thì sống kiểu gì với cảnh thue nhà
nói đến lại buồn các mn a, em đi làm tháng 7 này là 5 năm, sau 1 lần lên lương ,1 lần xuống lương sau sinh thì giờ lg cứng e 4,5 triệu có đóng bh, nh cty chế độ ko tốt làm em cũng chật vật ,hai tháng tết đã k có thưởng lại nghri tết bị trừ mất chục ngày lg chỉ còn 4 triệu cứ buồn lên xuống, mà e làm cũng kinh nghiệm lâu năm mỗi tội ngành điện máy của e ngày càng trầm đi ,theo các mẹ em có nên đổi công ty không ạ,? chồng e cũng bảo đợt đầu cưới nhau lg e cao 8-13 triệu ,sao sau sinh lại bị rớt giá nhiều vậy ,,, đã đến lúc e từ bỏ chưa các mẹ? chứ thực tình hai vc lương hơn chục triệu 1 tháng con nhỏ nhà tro thì NGHÈO BỀN VỮNG Ạ
sao 8-13tr mà giờ giảm còn có 4,5tr ạ. hự hư. mn tìm chỗ mới đi, nếu đc chỗ ổn hơn thì chuyển, cứ nộp hồ sơ, đi phỏng vấn, đc thì nghỉ, chứ đừng nghỉ việc vội.
uh nghri sinh xong thì lương cứng giảm 6 triệu xuống 4.5trieu, doanh số thì k cao nữa vì cơ hội những đứa vào cùng mình chiếm hết, vì nó lên chức mà, giờ nó cũng nghỉ sinh ,nếu sinh xong nó vẫn vậy mà mình vẫn chìm thì mình cũng đành buông. nghỉ thì mình trước mắt buôn bán thui mẹ nó ạ, thấy có duyên với kinh doanh. phỏng vấn cùng ngành mà ở cty khác cũng có nhiều vấn đề lắm...
ôi cho em tham gia hội nghèo bền vững với, ước ao đóng thuế tncn của em cũng xa xỉ ghê, 3 sọi rồi mà vẫn xa vời thế (