Em là gái Vinh chính gốc , hiện lấy chồng và sống tại Hà nội. Nhiều khi vô tình đi ngoài đường, hay đơn giản chỉ là vào quán ăn,uống nước , thậm chí qua những người bạn bè đồng nghiệp với nhau, em đã được gặp rất nhiều các bố, các mẹ cũng là người ở Vinh hiện giờ cũng sinh sống tại Hn như e. Nên hôm nay e mạo muội lập topic này với mong muốn những mẹ nào, hay bố nào cũng là người Vinh thì vào đây tụ họp nhé. Nơi đây sẽ là nơi để mọi người có thể chia sẻ mọi vui, buồn trong cs gđ cũng như cv của những người con thành Vinh xa quê..để mọi người có thể được xích lại gần nhau hơn nhé! Rất mong mọi người ủng hộ ạ!