Cách đây mấy hôm là 5 tuần 2 ngày nè. Bị lưu thai lần trước nên giờ lúc nào cũng thấy lo lắng cả. Khổ thân phụ nữ bọn mình
Đúng đấy, nhưng chắc thai ổn thôi bạn, thường hơn 6 tuần mới nghe thấy tim thai, bạn chờ 1 tuần nữa đi siêu âm lại xem
huhu, t khám tổng quát sau rụng trứng 4 ngày có thử b-HCG thì k có gì, xong ngày thứ 8 sau rụng trứng 1 vạch căng đét, hôm nọ về quê bắt mạch k có gì, tháng này t cũng như mn roài, hxhx, mn đi khám chưa mn
đi khám tiền hôn nhân đó mn, xem mình hay ck có vấn đề gì k á. nhà em cả 2 vc đi khám rồi bắt mạch các kiểu đều k sao, trứng đẹp các kiểu mà vẫn k có mới buồn ý chứ
T bị lưu năm ngoái, sợ nên sau 1 năm mới dám thả lại. Mấy hôm nay thấy cứ đau ngực, chẳng biết là sắp đến ngày bị hay là có rồi nữa
ối giồi ôi, nay cũng là ngày t đến ngày đó mn ạ, đúng chu kỳ nhau luôn, kk, t cky 30 ngày chuẩn đét đấy mn ợ,
thôi đừng buồn mn ạ, em giờ cũng kệ thôi, mong mỏi nhiều cũng chán, tháng này chả về quê nữa, đỡ bị nói, hì hì