Chu ki e cũng đều lắm . Cứ đúng 30 ngày là có. Khi gần tới là bắt đầu đau ngực, đau bụng, đau lưng ah. Tuần trước thấy có dấu hiệu nghĩ là tạch rồi, nhưng hai ba bữa là ko thấy nữa toi nay lại nặng ngực và hoi đau bung
dạ, chắc mai phải thử lại xem sao. Qua nay thay lâm râm ở bụng nên nghĩ bụng chắc gần tới ngày nên chừng chừ . Cứ hy vọng la sẽ có con yêu .
Sao bạn này có biểu hiện giống mình thế, mình cũng thế ck 30 ngày, 3 tháng thả, có tháng bị chậm mà cũng tạch, tháng này thử là có nè, nhưng cũng vẫn đau ngực đau lưng, bạn cứ thử thử que xem sao, biết đâu lại đc ấy chứ
E nhức đầu nằm lì trong phong ngu miết ko muốn làm j hết. Chu ki thi ko thấy tới mà con thì cũng ko thấy đâu
Cứ bình tĩnh thôi mn. Càng thế mn càng mệt mỏi dẫn đến loạn. Mn phải thoải mái thì bé heo sẽ nhanh về
Tâm lý của bạn ko khác gì mấy tháng trc nhà t thả, thế là từ những tháng sau nhà t kệ, lúc nào có thì có m.n ạ
E thả nay là 2 năm rồi. Bé đầu e thả 6 tháng mới có. Nay e thả từ bé gà, qua bé cún, nay là tới bé heo luôn rồi. E thủ thỉ ck đi khám mà ck e ko chịu đi
. cố lên mẹ nó, đứa bạn e mình, 2 vợ ck son, đi khám chả vấn đề gì, vkck khỏe mạnh, mà lấy nhau 3 năm liền vừa rồi mới đậu nè
Em nhờ tư vấn Ngày 24/8, em siêu âm ở cty bsi bảo đường kính túi ối 20,4 mm tương đương thai6 tuần 1 ngày chưa rõ tim thai Hôm qua, sau hơn 2 tuần em đi siêu âm bên phòng khám bsi diêm thuỷ. Bsi bảo chiều dài đầu mông 3,5mm tương đương thai 6 tuần, tim thai 185 lần. Bsi bảo tim thai không được tốt. Giờ em chẳng hiểu thai em được bao tuần nữa. Theo em tính ngày rụng trứng thì phải hơn 8 tuần rồi Có mẹ nào rơi vào trường hợp này k?