Chào các mẹ, Em đọc mấy bài nói về chuyện trọng nam khinh nữ mà thấy tội nghiệp cho các bé nào sinh ra tại các gia đình có tư tưởng cổ hủ đó quá! Chúng ta là những người mẹ của xã hội hiện đại, chúng ta phải suy nghĩ khác các cụ cổ hủ ngày xưa chứ! Việt Nam mình phải dần tách ra khỏi cái tư tưởng phong kiến cổ hủ của Trung Quốc mà hướng tới Phương Tây văn minh chứ nhỉ. Nói không phải để động viên mình, nhưng thực sự là em thấy vô cùng hạnh phúc khi sinh được 2 nàng công chúa đáng yêu (tuy là hơi còi tí). Lập hội này không phải để các mẹ vào than vãn buồn khổ vì sinh con gái nhá! các mẹ vào để chúng ta chia sẽ cách dạy con ngoan, con giỏi để sau này con trở thành người có ích. Chúng ta cùng vào chia sẻ nào!!!!!! Các mẹ đăng hình con iu để thỉnh thoảng vào ngắm nhá Tiện thể em khoe con luôn !!!