Mình dự sinh vào ngày 31/01/2016 (khoảng 22, 23 Tết), chào các mẹ ^^. Hiện tại mình đang ở tuần thứ 26 rùi, các mẹ vào đây chia sẻ kinh nghiệm bầu bí với mình nhé. Còn 14 tuần nữa là gặp con yêu, tuần nào mình cũng đếm từng ngày ấy, hii. Tết năm nay sẽ là cái Tết đáng nhớ vì nằm ổ đây ^^
Bé nhà mình vẫn là Dê con (út ít của năm Dê luôn), chỉ năm dương là 2016. - các mẹ tăng kg thế nào rồi?
À, đấy, chị đang k biết là có làm lùi giấy khai sinh được k nhờ? (chưa biết hỏi ai) nhưng 2 vợ chồng chị thì muốn khai sinh cho con vào cuối tháng 12 dương (2015) để ko bị đi học muộn so với các bạn. Cơ mà hỏi thì ai cũng bảo giờ khó lắm vì liên quan tới giấy tờ ở bệnh viên (ngày nhập viện rồi ngày sinh ấy) nên chắc nhiều khả năng là ko được.
đang tính là thứ 7 này đi siêu âm (vì chị cũng đặt số rồi) mà lại vừa đọc thứ 7, chủ nhật mưa rét, hiu hiu, mong là sáng thứ 7 chưa kịp mưa để đi siêu âm xong về hẵng mưa. Chứ mưa chắc lại ở nhà rồi để sang đầu tuần mất. Chị siêu âm từ lúc 21w5 ngày nên tính ra cũng hơn 5 tuần rồi, sốt ruột lắm ấy.
chỗ chị bác sĩ không hẹn sau bao lâu đi siêu âm lại ah, chỗ em bác sĩ hẹn chuẩn ngày lắm, đợt vừa rồi em cũng đi siêu âm nhiều quá nên để đúng 28 tuần rồi mới đi tiếp
em cũng thích như vậy mà không biết có được không, chứ như kia là bị thiệt mất 1 tuổi học lại già quá.
bác sỹ hẹn chị tuần này đây (hết tuần 27, lần này vừa siêu âm với cả xét nghiệm máu nước tiểu định kỳ luôn), rồi tới mốc 32w mới lại siêu âm tiếp. 36w là vào viện làm hồ sơ sinh.. lâu quá, đang còn 13 tuần nữa !!!
ừ, chị đang tính là để bao giờ vào viện làm hồ sơ sinh thì qua gặp bác sỹ mà chị nhờ đỡ đẻ hỏi xem có được ko thì nhờ trước, ko được thì đành "nhớn" nhất lớp vậy. mong là mất ít tiền mà làm được lùi khai sinh thì tốt quá
Mò sang với 2 nàng rồi đây. Tuổi đi học là tính theo năm dương mà. Thôi cứ để đúng cho lành 2 nàng ạ. Con sẽ già dặn hơn các bạn 1 chút. @Nhimcao: đi siêu âm về tình hình thế nào loa lên cho 2 chị em tớ vào chúc mừng nhé. @caixanhhoa: Bé Bi chị sinh ở Phụ sản HN rồi, cơ mà vẫn hãi đến giờ. Nếu mẹ và con cùng khỏe, thuận thai, chị sẽ sinh ở BV Bưu Điện cho gần nhà.
Mẹ BiBi sih năm bao nhiêu để 3 chị em tiện xưng hô, mình sinh năm 85, bé đầu nhà mình tháng 11 này là 3 tuổi. Caihoaxanh sinh bé đầu thì là em út rồi . Mình đang hóng thứ 7 để đi siêu âm đây, về là khoe ngay. Tập 1 mình cũng sinh PSHN, được cái sinh lần 1 thì lại nhanh lắm, (nhập viện lúc 12:00 đêm thì 3h sáng là sinh xong, nên cũng có vài tiếng đau đẻ thôi, ko kinh khủng như mình chuẩn bị tinh thần trước đấy . Ko biết lần này thế nào, chỉ mong được như lần 1 thôi là hp nhất đời rồi.
ừ bây giờ thì cũng chưa cần, từ tuần 30 trở đi nhờ dần dần là vừa e ạ, cho yên tâm. Nếu sinh ở PSHN ấy, nhờ bác sỹ cũng dễ lắm (ở khu sinh dịch vụ), hình như có danh sách (treo trên tường to uỳnh) của các bác sỹ và sđt để mình liên hệ đỡ đẻ, mình chọn ai thì tự liên hệ trước với họ. Thực ra ko nhờ cũng ko sao, nhưng có nhờ thì hơn, ví dụ như lần trước chị sinh, lúc đau đẻ quá thấy đuối sức (kiểu ko còn sức mà đau đẻ ấy - hoặc do mình nghĩ vậy chứ chắc ai đau đẻ cũng cảm thấy kiệt sức hết, he he ^^) thì chị bảo bác sỹ mà chị nhờ là cho chị thở oxy cho khỏe thì chị ý cũng cho thở oxy, đỡ lắm. Nhờ bác sỹ trước nên chị thấy ca sinh cũng thuận lợi (k bị y tá quát mắng hay hạch sách, làm thủ tục gì cũng dễ dàng), đẻ xong cảm ơn cả ekip (1 bác sỹ, 3 y tá) 2 triệu thấy cũng bõ lắm (vì chị sinh giữa đêm, bác sỹ đang ngủ còn phải bắt taxi vào).
em cũng tính gần lúc đi làm hồ sơ sinh rồi mới thực hiện nhờ chị ah, tầm bao nhiêu tuần đi làm hồ sơ sinh chị nhỉ
ở PSHN thì chỉ nhận làm hồ sơ sinh khi được 36 tuần em ạ. (trước 36w là ko được). Các bv khác thì chị ko rõ thế nào.