các mẹ thế nào rồi, em dự sinh 20/7 mà đứa đầu đẻ lúc 37w nên cũng lo lắm, chỉ cầu mong lần này con đủ tháng đủ ngày cả ra. Nhưng mà cả tuần nay nhà em như đưa đám, tình cảm vợ chồng chán, em cứ suy nghĩ nhiều chỉ sợ con lại ra sớm mất.
em cảm ơn mn, em cũng nhủ là phải vui và không suy nghĩ nữa nhưng mà cứ thấy chán lắm ấy ạ. Hôm thứ 6 tuần trc em thấy mẹ chồng cứ bế bé lớn ru ngủ trong khi nó đã 26 tháng, em chỉ bảo là mẹ đừng bế thế, bế thế sau đi học nó ko hòa nhập được(bé đi học đc 2 tuần phải nghỉ vì khóc quá rồi).Thế mà bà bảo em thái độ này nọ, chồng em thì bênh mẹ hắn chằm chặp thế là chửi em loại này loại nọ, em bế con vào phòng bà theo vào bế nó đi, em mới bảo mẹ để nó ngủ, bà cứ giằng đi, em đang tức nên cũng giữ lại thành ra giằng co. Ông chồng quý hóa chạy lại đánh em làm em ngã quay xuống đất ngất xỉu trong khi em bầu 35w rồi.
Chồng b thế là cũng hơi wa đáng ai lại làm vậy với ng bụng mag dạ chửa chứ ko nói đấy là vợ mih. Chia sẻ với b
Các mẹ à, m dự sinh 12/7 nhưng m đã sinh cháu vào ngày 14.6. Bé đcjj 36 tuần. 2.75kg. Thương con quá các mẹ ạ. M mổ đẻ. Cũng may cháu k phải nằm lồng ấp.
Các mẹ à, m dự sinh 12/7 nhưng m đã sinh cháu vào ngày 14.6. Bé đcjj 36 tuần. 2.75kg. Thương con quá các mẹ ạ. M mổ đẻ. Cũng may cháu k phải nằm lồng ấp.
E dự kiến sinh vào tháng 8, 1 girl khỉ, có mẹ nào cần nhu cầu uống giầu cá omega 3 để con thông minh k ạ ?cần thì ới e, e mua về vừa để dùng và để giá tốt cho mẹ nào có nhu cầu, tất cả vì bé yêu.
mẹ tròn con vuông là tốt rồi mn ơi, cố gắng ăn uống cho lại sức nhé. mình 38 tuần rồi, bụng tụt hẳn xuống mà bé con vẫn còn đá bùm bụp trong bụng nè, k biết lúc nào con chịu ra nữa
Các mẹ ơi e đang ơ mốc 35w rồi mà hôm trước nóng quá ox lắp cho cái điều hoà nhưng mấy thằng thợ nó lại chuyển giường của e đi chỗ khác ko biết có sao ko e lo quá
hội mình có ai mua chè vằng ko ạ, để em đăng ký nhờ mẹ em mua luôn nhé, chè vằng nghệ an o quê ho bán 100k/kg, cae nhà mình ai lấy thi dăng ky de me mua gui ra rùi chung nhau cuoc xe hic hic, chắc cha dang bao nhieu, em thây ngoai nay co nha ban 230k, xót xiên cac mn, hii de danh xien mua do cho khỉ vàng nưa hic hic
Trời đất ơi, tội nghiệp mn quá. Tại sao mọi người nỡ làm thế chứ. Bầu bí tháng cuối cực khổ đủ điều. Mn ơi cố lên nhé! Bỏ bớt bực dọc, phiền não sang 1 bên đi. Giờ chuẩn bị sức khỏe, tinh thần vượt cạn là quan trọng nhất. Cố lên cố lên!
các mẹ ơi sao em thấy tháng cuối này nó lâu thế ko bít mong mãi từng ngày để đc gặp con iu mà lâu quá.dạo này e đau lưng đau hông trầm trọng nên chả ngủ đc cả đêm cứ hết quay bên nọ lại quay bên kia rồi lại đi vs chả ngủ đc vì cả mệt mỏi quá
Mn giống mình thế.1 tuần trước mình cũng thế đấy. Mình nghĩ mình bổ sung canxi vẫn chưa đủ nên áp dụng cách này này: - 1 ngày uống 2 hộp sữa bò (không đường tách béo) (~360ml) - tự nấu thêm sữa đậu nành, 1 ngày uống 500ml thôi. Đặc biệt tốt khi uống sữa ấm trước lúc đi ngủ 30'-1 tiếng. Từ hồi đầu tuần trước đén giờ, tối nào mình cũng uống sữa đậu nành tự nấu, ngủ ngon hẳn mn ạ. Ko bị đau lưng, chuột rút. Đêm đi vs giảm hẳn, mà nhất là cảm giác ngủ ngon và sâu hơn. - tớ tập thêm yoga tại giường nữa. Tự bật Youtube lên, tập 10-20 phút. Tốt nhất là tập sáng sớm, hôm nào ko kịp thì trước khi đi ngủ cũng cố gắng tập 10 phút. Giải quyết món đau lưng với hông (đỡ hơn nhiều thôi, chứ ko hết được, vì bụng càng ngày càng to lên mà, ). Đấy mn tham khảo cách của tớ xem.