Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm ihihii nhà mình hơi vắng nhỉ????nói chung là hơi bướng các mẹ ạ!!!
Re: Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Vắng thật đó em, bướng thì công nhận k biết bé nhà em thế nào
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm con tớ chẳng sinh mùng 1 đêm rằm mà còn quá kinh hãi, nếu sinh vào ngày đó chắc tớ ...trốn con luôn mất.
Re: Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm hehe con nhà bạn cũng bướng thế cơ ạ, con nhà mình cũng thế. Chỉ cần đòi cái gì mà bố mẹ chưa kịp đáp ứng là y như rằng khóc ăn vạ ngay.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm cún tớ sinh mùng một đây, bướng kinh. Mới có 9 tháng thui mà chàng ta rất hay cáu gắt, không chịu ăn bột cháo gì hết, mình đút cháo còn mím chặt môi rùi nhếch lông mày trợn mắt lên với mẹ nữa chứ. eo ôi,mình nuôi con vất vả lắm. Hắn không thích cái gì là dùng tay dập đập, thấy mình không thèm để ý là hắn vừa lăn lê khắp giường vừa ỉ oi khóc lóc. hix. không biết lớn lên thế nào chứ thế này mình mệt quá. Được cái cún nhà tớ ai gặp cũng khen da trắng trẻo, ( trộm vía ) rất đẹp trai mặc dù bố mẹ không đẹp lắm. hí hí
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm ÔI cu nhà nàng giống cu nhà tớ, khó tính ngay từ nhỏ. cho ăn mà k thích là phụt và ngay chứ đừng hòng mà ép được. Đến mặc quần áo cho con còn khổ, mặc khi nào là cả xóm biết lúc đấy. Giờ 2.5 tuổi mà k thích cái gì thì lăn ra ăn vạ khóc lóc rồi ném. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, chẳng phải do bố mẹ chiều sinh hư mà từ bé tính cách bé đã như thế rồi nên đành sống chung với lũ và dần uốn nắn con thôi
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Dạo này zai mùng 1 nhà mình lại càng bướng, cấm cái gì thì càng cố làm cái đó. Chẳng biết sau này có bớt k chứ như này thì lo lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Em là gái hôm rằm tháng 3. Phải công nhận ai cũng kêu em bướng, hay cãi, chỉ tiếp xúc thời gian ngắn họ đã phải kêu em nào là ngang như cua, bướng vừa thôi. Em thấy mình cũng khá nghịch, khá nóng tính và có thể khó tính. Hiện tại 20 tuổi nhưng em rất kén ăn . Còn về học hành thì cũng tạm được, luôn muốn vươn lên để không thua kém người khác.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Tớ cũng vào đây tham gia tí. Gái nhà tớ cũng hôm rằm ạh. Rằm tháng 6/2008.Đành hanh đanh đá thôi rồi. Lúc nào cũng như bà mẹ chồng chua ngoa ý. Đơn cử 1 vd: tớ mới sinh bé thứ 2 đc 3 tháng, đang tập cho con tự ngủ, thế là bé gắt ngủ khóc, mẹ mặc kệ, cứ ngồi chơi. Cô chị ngồi cạnh thấy mẹ cứ để cho em khóc mãi liền bảo:" làm sao mà cứ để cho thằng bé khóc mãi như thế, con mình chứ con ai mà k dỗ cho nó nín đi". Đấy nó toàn nói kiểu chuối chuối như thế thôi mà có ai xui đâu. Mẹ pó tay toàn tập luôn.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Thông thường tớ thấy bất kể là trai hay gái nếu sinh vào mùng 1 hay hôm rằm thì đều nhanh nhẹn giỏi giang cả. Mẹ đẻ tớ sinh m1, cũng giỏi giang lắm. Thêm ông cậu họ tớ sinh hôm rằm nữa, dều giỏi cả. Nên hi vọng gái nhà tớ sau này cũng thế. Dù sao thì bjo mọi người cũng đều nx là con khôn ngoan hơn các bạn cùng trang lứa.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Oái, nhà ỉn có cái top này à. Con lớn nhà chị cũng sinh đúng rằm tháng 8 cơ đấy. Bướng ghê lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Bé lớn nhà mình gái hôm Rằm đây, mà hẳn Ngày phật đản hẳn hoi nhé, nhưng tính cực kỳ thùy mị, nhẹ nhàng, thua xa cô em gái hôm rằm nhưng chỉ là dương lịch, hehe.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Con trai em mùng 1 mà chị Mọi người cứ bảo trai mùng 1 gái hôm rằm ghê gớm mà con em thì em còn phải sợ nên cứ thắc mắc k biết kn các cụ có đúng k. Hy vọng là k chứ giờ còn bướng sau này mà bướng nữa thì chịu k nổi. Gái lớn nhà chị mấy tuổi rồi a?
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Thế ạ, thế thì mừng quá. Mình cứ lo như các cụ thì khổ. Con mình mùng 1 nghich và bướng lắm. Hy vọng sau này lớn lên sẽ đỡ. Mùng 1 mạng hỏa ôi nóng tính thì thôi rồi luôn
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Em hơi giống chị, chị ngang bướng khá bảo thủ và khó tính. Nhưng hiền k thù lâu ghét giai gì đâu nhé
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Nói như bà cụ ý mẹ nó nhỉ, Trai nhà tớ cũng thế mẹ bế k cẩn thận là bảo: mẹ bế con kiểu gì thế.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Con mình 3 tiếng nữa mới sang giai mồng 1 nhưng mà cũng bướng khiếp người.hic
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Gái lớn nhà chị năm nay lên lớp 3. Săp tròn 8 tuổi rồi.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Hihi ... nghe tên top thấy hay hay ... nhà tớ thì ngược lại. Gái mùng một ne.