Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Ôi cu nhà bà sinh ngày đẹp thế nhỉ hihi nhiều người mơ k được ý. Mình cũng nghe bảo trai 1 gái 15 mặc dù bướng ngang nhưng sau này cũng giỏi giang lắm. Mình vẫn hy vọng thế hihi
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Các cụ hay nói câu này: "Trai mùng 1, gái hôm rằm, nuôi thì nuôi vậy, nhưng căm dạ này" hihi, Nhưng cho dù có làm sao đi nữa, vấn là con của mình các mẹ nhỉ! Yêu con nhất trên đời, tớ nghĩ mình cứ suy nghĩ bình thường thôi thì chẳng thấy vấn đề gì đâu!
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Hihi, mình cũng nghe nói câu đó, nhưng cũng nghĩ giống mẹ nó nên lúc nào cũng yêu con nhất trên đời,. Hơn nữa con cái là lộc trời cho mà
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Nghe mẹ incoi2410 nói vậy mình thấy yên tâm và hạnh phúc rồi,,. Hơn nữa lo thì lo vậy thôi chứ lúc nào cũng yêu con nhất trên đời
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Tại sao trai sinh mồng một, gái sinh ngày rằm lại "oanh liệt" các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Co lẽ là do mùng 1 không có trăng, dương khí mạnh nên con trai có tính cách mạnh mẽ. Ngày rằm trang tròn nhất, âm khí vượng nên con gái bướng bỉnh khó tinh hơn chăng. Con trai mình mùng 1 đây, ngang bướng lắm. Chẳng biết sao này có làm nên trò gì không mà giờ thì .... Khó tính lắm. Không thích ăn cái gì, làm gì hay chơi gì thì không ai ép được nó. Hix
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Cái này nghe chừng có vẻ đúng mẹ nó nhỉ! Khoa học! hi
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Mẹ thật hiểu biết về âm dương ngũ hành, thiền định !!!
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Cu nhà tớ dạo này do bướng quá nên bị bố cho ăn đòn suốt. Biết là dạy con k nên dùng roi vot, nhưng bướng quá cũng phải dùng cách này cho bé sợ chứ bố mẹ bảo cứ ngang mà còn cố làm trái ý, nói mãi k được. đang lo sốt vó sau này bảo k được đây. Sau này chắc phải cho con đi học lớp gì để kiềm tính nogns nay đây
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Trời ơi, đấy là các con sinh ngày đó, vậy phụ huynh sinh ngày đó cũng được tham gia hội chứ, rất vui vì mọi người đã đón chào
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Phụ huynh sinh ngày đó thì còn gì bằng, nhiệt liệt chào mừng mẹ nó nhé.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Bé ku nhà bạn sinh năm nào vậy? Bé nhà mình cũng là trai mùng 1, bé sinh ngay 31/7/2012 nhằm mùng 1 tháng 7 đó bạn. Con mình thì cũng dễ nuôi, chỉ có điều hơi nhát.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Con gái em là rằm tháng 4 đây a! xin phép đc gia nhập hội
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Cho em ra nhập hội này với.. Con trai em vừa sinh lúc 11h ngày 5/9/2013 tức 1/8 âm lịch.. Mọi người cứ nói là trai mùng 1 là ko vừa nên cung lo.. vào đây đọc thấy yên tâm hơn
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Oanhoanh4558 có chồng sinh MÙNG MỘT THÁNG TÁM ,con trai lớn sinh MÙNG MỘT THÁNG BẨY năm mậu thìn đều cá tinh và tốt tính lắm( làm cái gì cũng đạt cho bằng tốt mới thôi) hiện nay chú là PGĐ công ty . Còn"anh" mậu thìn cũng cạnh tranh ko kém bố là mấy ... Yên tâm đi, trẻ nghịch là trẻ thông minh, ngày trc mẹ chồng cô luôn nói nghịch còn hơn "ngồi một chỗ",con người có số phận từ khi ra ...TRAI MÙNG MỘT GÁI HÔM RẰM đều là người rất cả tính và thông minh
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Ui 2 mẹ này sinh con cùng ngày rồi nhỉ. K biết có cùng năm không hihi
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Bé nhà bạn mới sinh, chúc bé hay ăn chóng lớn nhé. Mình trước cũng hơi lo nhưng thấy nhiều bé sinh cùng ngày mà vẫn ngoan đặc biệt là biết có các bố sinh ngày đó cũng khá thành đặt nên yên tâm hơn rồi.
Ðề: Hội các mẹ sinh: Trai mùng một - gái hôm rằm Ôi mình cũng mệt với sự nghịch và bướng của con đây. K khi nào ngồi yên mẹ nó ạ, đến ăn còn phải khóa trái cửa lại để con ra ngoài chơi đây. Hy vọng là nghịch nhưng gioóng anh Mậu Thìn và bố của anh đây.