Ðề: Hội các mẹ sợ chuột e sợ chuột tới mức, ngày trc, bố e đặt bẫy trong phòng e, hsau bẫy sập, con chuột ở trong đó, nhưng bố e đi công tác tới tối mới về, con chuột ở trong bẫy nó ỉa vs đái ở đó, hsau dọn đi rồi, e cũng k dám bước qa =))
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Trời ơi.Đọc cm của chị mà như đang miêu tả em vậy.Nhà em mới bị chuột tấn công ( chả hiểu nó bò kiểu j lên tầng 14 được).Bình nước nhà em để trong bếp.Tối là chuột xuất hiện.Nhiều lúc khát nứoc chả dám vào lấy nước.Toàn phải gọi ng nhà dậy ko thì nhịn khát đến sáng.Tội nghiệp em
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Ui, ui không biết sao có con chuột mà chị em mình cũng sợ nhỉ, chị tuổi con gì vậy?
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Hi, em sợ đến nỗi em mà thấy con chuột chạy qua cái gì là em không dám đụng đến cái đó luôn nữa, em tuổi ngựa còn chị tuổi gì mà cũng sợ chuột đến thế nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Mình cũng sợ chuột lắm. Xui xẻo thế nào ở đúng cái nhà lắm chuột. Tối tối đi ngủ là chuột chạy rầm rầm trên mái nhà, rồi cứ đục đục khoét khoét, nửa đêm là tỉnh ngủ, phải dậy lấy cái que chọc chọc đập đập cho nó sợ chạy đi. Có 1 thời gian nuôi mèo thì đúng là chuột nó sợ chả dám chạy thế, giờ mèo mất thì chuột chạy như chỗ ko người, đập đập 1 lúc thì nó im, xong lại đục đục khoét khoét tiếp, đến là sợ. Nhiều hôm thức tới lúc nó hết chạy và hết đục khoét thì mới lại ngủ tiếp đc tới sáng, chồng nằm cạnh thì ngủ say như chết, ghét!
ôi tìm được hội này nhé, mình sợ chuột lắm cơ, mặc dù tuổi Tý. Bê mâm bát xuống nhà thấy có con chuột chạy qua thì ko dám vào nữa. Mọi người trong nhà bảo"thôi đừng hâm nữa chuột mà lại sợ". không biết thế nào nhưng mình đúng là sợ chuột
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột cóa e huhu e phát khóc ý e tuổi khỉ sợ chuột,mà bố với e e tuổi chuột nên sợ 2 ng còn mẹ tuổi hổ nên ko sợ hihi, chuột ở cách e 2 mét cũng chết khiếp rồi hihi hôm nó chui ra từ gầm tủ mà đến sau đó cứ lại gần chỗ đấy là e giật mình
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Trời mẹ nó ơi meomeo mà sợ chuột thì xấu hổ thật, chị cố gắng khắc phục xem có khá hơn ko chứ mèo sợ chuột buồn cừoi quá
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Ui thế mẹ nó tuổi gì thế nhỉ, không ngờ lại có nhiều mẹ sợ chuột đến vậy, mà em có cái lạ nữa là chuột càng nhỏ, càng bé em lại càng sợ
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Còn em lại ghê nhất là mấy con chuột con mới đẻ, nhìn đỏ hỏn đến rợn người, cứ thấy nó là em sợ đến phát khóc, ai thấy cũng cười
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột ngày trc mình sợ nhất là tiêm và chuột, cái đầu tiên thì còn có thể khắc phục đc, chứ cái sau thì chắc bệnh kinh niên á :"> k phải cứ tuổi mèo là k sợ chuột đâu hê hê... ai cũng cười khi biết điều đó, nhưng kệ chứ
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Em tuổi dê chị ạ.Nhìn thấy chuột là khiếp rồi.Thế mà em quen đứa bạn là con gái.Dám đập chết chuột rồi cầm đuôi quăng đi.Bản lĩnh thật
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Đúng là rợn người về cái khoản nhìn cái con trụi lông da đỏ hỏn ý.Nhưng mà nhìn nó em thấy đỡ hơn con chuột bt.Nhiều con chuột già xong bị trụi lông mới ghê chị ạ.Cảm giác như nó thành tinh rồi ý.Lũ này nó còn khôn nữa chứ.dã man
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột mẹ nó còn gan hơn em, còn kịp nhìn xem nó trụi hay chưa trụi lông, già nữa, e cứ thấy chuột là hồn vía bay toán loạn rồi :|