E cao mét rưỡi chồng e gần mét 75. Hồi xưa ông ấy gầy trông còn đỡ giờ béo ú nên trông càng to cao. E thì vẫn thế đẻ xong xổ ng cũng chả to lên bao nhiêu chỉ già đi thôi . Có mẹ nào như e ko thì vô đây đi ạ. Cao thấp thế này cũng có nhiều chuyện vui lắm ạ, cả mấy chuyện... cũng đặc biệt hơn , các mẹ có thấy thế ko hii
À, chiều dài của mn cũng same same mình. Mình cao 1,52m. Lão chồng cao 1,76m. Ngày trước lấy vợ ốm nhom ốm nhách đc hơn 50kg. Vợ vỗ béo cho 10 năm, cũng tăng đc 20kg nữa. Nhưng mà cột đèn máy nước chả làm mình ngại tí nào. Chắc tại từ hồi cấp 3 đến đại học, bạn bè, người yêu cũ toàn trên 1,7m nên trơ lắm rồi. Vui vẻ vì có ông chồng cao để cải tạo nòi giống, he he.
Có phải k hic, e chỉ đạt chuẩn quá mét rưỡi, ox 1,68 hic , lão cũng k cao mà xuốt ngày bị trê chân ngắn
Chân e cũng ngắn tủn hé, lão đã cao chân lại dài. Ngồi xe máy có khi nhìn đằng trước lại tưởng ox đi một mình.
Bác nói rất chuẩn, thường thì chúng ta hay động viên nhau như thế. Giống như nghiên cứu chỉ ra những người thấp lùn thì tỉ lệ bị đột quỵ hay tai biến thấp hơn những người cao ý. Cũng thấy vui vui
Lão nhà e mỗi năm cũng tăng đều 2-3 kg người lâu ko gặp còn ko nhận ra. Được cái ku con chân dài như bố nên cũng vui lắm
Hihihi.vui quá vì có nhiều mẹ " cùng hoàn cảnh" ah. Tớ bị chiều cao khiêm tốn m50 mà xã m76 ( 76kg). Hjc. Gặp mọi người thì: em chào chị, cháu chào chú.... hjc nhưng tr.via hai bé chân dài như bố nên cũng zui zui.....
qui luật bù trừ đấy ,thấy rất hay nhưng mà cao quá thì cũng khổ, đi ra đường như cha con ... nói thế thôi chứ miễn hạnh phúc là dc. chả vấn đề j cả
Cho lão đi giảm báo đi, mà lão làm j thế, nếu làm việc gì mà cứ ngồi suốt chằng pải vận động mà lão thì lười vận động thì e rằng cũng nơi nan giải, lão béo lại thấy lo ấy
Để đẹp như avatar của mn hả??? E chả thiết Nhà mình được cái chân ngắn nhưng tươi tắn. Lấy chồng có con rồi *thắm* thôi cũng đủ để giữ ck. Mà mấy lão lấy vợ vì đẹp thì đã chả lấy chúng mình. Hazz lại thêm 1 ưu điểm của thấp né: rất dễ để tìm được tình yêu chân chính hehe ko như mấy người đẹp cứ phải lo người ta yêu mình chỉ vì bề ngoài