Có lẽ bạn ít tuổi hơn nên vất vả. nhưng chính cái vất vả lại làm 10 năm nữa bạn trưởng thành hơn , cái khó nó ló cái khôn mà bạn, cuộc đời này tính ngắn thi ko công bằng nhưng về lâu dài thi công bằng lắm. thuyết nhân quả luôn đúng. dù làm gi cũng sống tích cực yêu thương gd như thế sẽ có kêt quả tốt ko sớm thi muộn...hãy kiên trì chờ ngày đó cứ cố gắng làm dù bất cứ gi bạn a
wao ! không giám a ! Thật ra ko biết bạn là ai. làm đệ tử thi ko giám nhân, nhưng ngồi caphe và chỉ cho bạn tầm 1h đồng hồ là bạn có thể kiếm dc vài trăm khi bạn cần điều đó thi tớ làm dc, và vẫn làm hàng ngày với bản thân tớ ! Minh hay caphe khu mỹ đình hoặc trung hòa nhân chính có gi bạn cứ inbox nếu nghiêm túc kiếm tiền nuôi em bé vi nghe nói bạn mới sinh !
Ôi hnay mình biết đc topic này, thú vị quá! Cho mình nhập hội với, mình chưa thất nghiệp nhưng dự tính tết xong thì nghỉ nản lắm rồi, mình đang làm bên cty bảo hiểm Manulife, ngoài lương 5tr ra ko có 1 chế độ nào nữa, ko BHYT, BHXH ,doanh số phải thật cao mới có %, làm đây chỉ biết lương là @ chấm hết, các ngày lễ tết ko có gì luôn. Ra tết nghỉ mà ko biết làm gì vì tuổi cao rồi, ngại đi xin việc ghê
em thì an phận thủ thường, với đồng lương gọi là "dưới đáy xã hội" nhiều lúc thấy cơ cực ghê gớm nhưng cũng chẳng thoát khỏi nổi chính mình, ngại giao tiếp, ngại va chạm, ngại hỏi han nhau ... nhiều khi cứ tự hỏi "sao mình vẫn có thể sống dc với ngần ấy lương nhỉ???", rồi tặc lưỡi cho qua... em bị ì rùi
Chẳng sao mn ạ. Ít tiền tiêu kiểu ít tiền. Mình thời đi dạy lương đã thấp còn chia 2 đợt. Lấy về chi trả là hết. Chẳng còn được tiêu. Nhưng sao nghĩ hồi ấy vui vẻ, hạnh phúc. Đồng nghiệp ai cũng nghèo nghèo như mình hoặc hòa đồng với mình
sắp tới tết ! năm sau hi vọng sẽ ko ai thất nghiêp. vừa đại hội đảng xong các vị lãnh đạo cũng hứa lo cho dân ấm no hạnh phúc nên các anh các chị và các em cứ yên cái tâm a !
Các mẹ cho em tham gia với ah, e học về du lịch, ra trường đc gần 2 năm, đi làm ở cty dl cũng đc hơn 1 năm rồi. Cv cuả em thì cũng nhàn, không có áp lực gì, mặc dù làm đúng chuyên môn nhưng nhiều khi em thấy chán, kiểu như mình không hợp với vị trí mình đang làm ấy ah. Ra Tết cũng có ý định nhảy việc, nhưng cũng chưa biết đi đâu về đâu, mông lung quá các mẹ
cứ tìm hiểu xem mn ạ, có chỗ thích hợp thì đi. còn k cũng cứ làm đã, nếu nhàn và ổn định thì cũng có thể làm thêm gì đó mà
ha ha. bán hàng online lúc đầu là vậy đó chị. đừng nản. hi hi. lạc quan lên mn, rồi cũng qua giai đoạn khó khăn thui à. chí ít cũng chưa thấy vợ chồng lục đục vì chuyện tiền nong phải không nào
chia sẻ với các mẹ. Tớ cũng nộp đơn một loạt, rồi vài nơi cũng gọi phỏng vấn nhưng chỉ toàn thấy hồi âm trượt hoặc không hồi âm gì cả. Cũng chán quá, cảm giác tuổi càng cao thì càng ít cơ hội hơn dù thấy mình trưởng thành hơn chứ. Có mẹ nào tình trạng giống tớ ko nhỉ?
tết đang vui Mn nch ấy làm j cho buồn. Ra tết phục thù mn ạ... Nhưng mình nói thật. Mn muốn xin đc việc ở cái thời này phải thủ đoạn lên chút ^^" CV xin việc mn phải làm quá lên, viết j cho hay cho nổi bật vào... chứ thật thà là trượt ngay từ vòng sơ loại ^^
Ban nao chưa xin được việc mà thực sự có tư duy chut thì inbox tớ có thể giúp làm việc tháng 2 triệu mà ngày làm cũng ko vất vả lắm.thời gian học để làm tớ có thể tài trợ ăn uống cho tới khi làm dc.chứ đúng là khi tớ đi xin việc cũng vất vả thật !Hi vọng năm mới tất cả kiên trì.
HN ai muốn mở chung cafe rang xay ko nhỉ, mô hình và vốn nhỏ thôi, nghiêm túc thì trao đổi nhé, mình định mở khu Đống Đa