Thích quá khoe ảnh Bông nhà tớ Ngày bé Khi đã lớn Giờ chiển qua khúc bửa bửa, bạn có kiểu nằm rất ko đụng hàng
Ðề: Re: Hội các mẹ thích chó, mèo - khoe ảnh chó mèo Đây là con nhà em ạ Em xin của mẹ Meyeumoonvabonhat, do mẹ ấy sắp sinh em bé nên ko thể nuôi tiếp được ạ. Tuy mới về được gần 1 tháng nhưng con đã quen với nhà mới và rất nghịch ngợm
Ðề: Hội các mẹ thích chó, mèo - khoe ảnh chó mèo Hi, chào các mẹ xD Khoe ảnh cục cưng thì đúng là sở thích của em rồi xD Từ hồi sắm đc cái máy ảnh du lịch là máy tính đầy ự ảnh của tụi nó ý xD Đây là cực cưng của em, tên JJ, mèo đực đã thiến, tầm thiếu 3, 4 tháng nữa thì được 2 tuổi. Cậu chàng này là em trai em đi học nhặt được cậu ý đang bị đà trong đống củi sau trường.Hồi ý bé tí nhìn yêu ghê gớm. Giờ đã 4.5kg rồi, nhưng vẫn hơi còi vì khung xương rất dài và nặng. Em đang lên kế hoạch nhồi nhét cho lên bằng đc 5kg mới xinh :'(
Ðề: Hội các mẹ thích chó, mèo - khoe ảnh chó mèo Nghịch như con quỷ luôn ấy ạ ) Vả lại cái thằng điên này có một tật là 2 tháng k gặp bác sỹ thú y là sẽ cảm thấy trống vắng =; Nó liên tục bị những thứ như tí thì què chân, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, dị ứng dầu tắm, đi chơi với gái về xong bị nấm (em hay gọi là "giang mai mèo") ),sau đó thì là sổ mũi (mùa đông ấy ạ) làm cho lúc ngủ k khép đc mồm -> dãi chảy tong tong tong tong ==" xong cái lại chạy nhảy va quệt rách mảnh da to bự, máu lênh láng. Em thề là em cảm thấy tiền cho thằng này đichữa bệnh còn nhiều hơn tiền nuôi. Tuy nó k phải giống mèo đắt tiền gì, cũng chẳng biết làm trò con bò như pet của các mẹ khác :'( Nhưng em yêu nó lắm, cảm giác cứ như là cái duyên ý :"> Btw, khoe thêm, cục cưng bé của em: PP, mèo cái đã triệt sản, thua thằng JJ nửa năm tuổi, sở trường là ăn và sống khỏe mạnh Em chưa phải đi chữa bệnh gì chốn bao h cả ) Đây là ảnh hồi bé đc 3 tháng
Ðề: Hội các mẹ thích chó, mèo - khoe ảnh chó mèo Bây mới biết đến hội này, cho mình tham gia với, mình cũng rất yêu chóa - Mèo
Ðề: Hội các mẹ thích chó, mèo - khoe ảnh chó mèo Hu hu em ly ly nhà tớ mất rồi. có nhà bạn nào có chi hua hua cái thì ới tớ với nhé, huhu
Sáng nay dậy thấy chú cún này nằm ở cổng nhà chủ, không ai trong xóm nhận cả chắc em ấy bị bỏ rơi, tội nghiệp lắm. Không biết em bị sao nữa, mà giờ làm cách nào để giúp em ấy đây.Mình cho em ấy 1 miếng trứng rán mà cũng ko ăn nữa. Cứ nằm run bần bật luôn. Có bm nào giúp mình hay cho mình ý kiến gì đó không?
Ảnh em collie nhà mình nè các mẹ: Còn rất nhiều ảnh đẹp và thông tin về giống chó Border collie thông minh nhất thế giới! Các mẹ có thể coi thêm ở bài viết này nhé: https://dogily.vn/cho-canh/cho-collie/cho-border-collie/