HI cả nhà. Hôm nay em mạo muội lập hội này để những chị em thích dùng hàng Nhật cùng chia sẻ kinh nghiệm dùng hàng Nhật Hàng Nhật thì đảm bảo chất lượng rồi nhưng phải nói là chưa phải quá phổ biến lắm. Các mẹ nào đã dùng rồi thấy sản phẩm nào tốt cùng chia sẻ và giới thiệu cho nhà mình nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
nhà em có bé 96 vừa sang osaka, đang đợi chuyến đồ đầu tiên của nó về xem thế nào. ở vn thì em hay ra daiso tqt
Mình sống và làm việc ở Nhật 2 năm nè. Cực thích đồ của Nhật: máy tính, máy ảnh, nồi xơm điện, ấm đun nước máy sấy tóc, máy uốn tóc, chăn lông ngỗng, dao, nạo, lọ tiêu, đũa, bàn chông cắm hoa, mỹ phẩm, ngay cả đồ cạo lông chân cũng nội địa Nhật Bổn... hì hì Máy tính notebook của Toshiba: mỏng, nhẹ, cấu hình mạnh, chạy nhanh. Máy ảnh du lịch Canon 420 IXY Nồi cơm điện Tiger Ấm đun nước cũng Tiger ..... hum nào rảnh mình ngồi chụp lại rùi post lên cho mn xem nhá.
mình đang dùng rất nhìu sp của Nhật vì có ng thân chọn và chuyển về cho.dùng thích lắm các mẹ a.mua cho con dùng thì có ruốc cá hồi,bột cá ngừ đeer nêm vào bột,cháo cho con thay muối,mắm hay mình nấu canh (ngon cực ý ). Sản phẩm cho mình thì son dưỡng,kem dưỡng,marcara... Mĩ phẩm Nhật thì yên tâm vì nhìu thành phần tự nhiên với lại kiểm duyệt gắt gao.mẹ nào mún biết thêm thì pm nhà mình ý.nói ko hết.hihi
Hàng Nhật thì quá tốt rồi, ở Nhật không có hàng giả hàng kém chất lượng vì được kiểm duyệt hết. Với lại lương tâm người Nhật không cho phép họ làm thế. Mình cũng có bạn ở bên Nhật về, khen lắm, quần áo nó mua mặc đẹp mà chất sướng lắm. Mọi người có sản phẩm gì tốt giới thiệu nhé.
Giữ dúng lời hứa với mn, hum nay hình post 1 số đồ dùng mình mua bên Nhựt nhé. 1. Máy ảnh du lịch Canon IXY 430f 2. Điện thoại "cùi bắp" Softbank. Mình kết bé này lắm ý nhưng giờ bé ý phải nằm 1 chỗ vì bị cháu iu "đập te tua". Dù thế nhưng bạn ý nhìn vẫn ngon nhỉ? Ko nỡ xa nhau nên đành "ướp xác" bạn ý trong hộp chống ẩm. 3: Máy sấy tóc 4:Máy uốn tóc
mình thì ít dùng đồ nhật nhưng con mình thì toàn xài đồ nhật, vì bố cháu người nhật nên xách về từ thức ăn .sữa. bỉm. quần áo .. đồ dùng thích lắm
Mình ngày trước đi du học bên Nhật tiếp cận và dùng hàng Nhật rất tốt, không có hàng giả như ở Việt Nam. giờ về VN hàng thật hàng giả chẳng biết đâu mà lần. Có mấy Công ty nhập hàng Nhật về thì bán giá trên trời như cái gối massage yokushi này mình gọi điện cho bạn mình bên đó nếu quy đổi sang tiền VN khoảng 900 ngàn vậy mà ở VN họ bán lên hơn 2 triệu. khó lòng mua được hàng Nhật giá tốt ở VN
Mình sống là làm việc ở Nhật hơn 2 năm dùng hàng Nhật thì tốt nhưng mà sao về VN họ nhập về bán đắt quá. hôm trước vk mình mua cái gối matxoa yokushi về giá 2,500 triệu của Nhật tặng mình để gắn lên xe đi. Mình lên cty thằng bạn nó mới giới thiệu cho chỗ mua cũng gối matxoa yokushi mà chỉ có 1,2 triệu. Về VN giá cả họ bán linh tinh quá
tin tương vào hàng của nhật, rất bền và đẹp. mình có nồi cơm điện của nhật , dùng 10 năm rồi vẫn đẹp và dùng ngon.