Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Đúng r đó ạ, nhiều cái còn đắt hơn cả hàng mới ý chứ. Hồi đông e qua đó mua cái áo dạ, nhìn dáng cũng khác okie, ko còn mới lắm, nhưng hỏi thì chủ quán bảo hàng Hàn Quốc, 1 tr 200K. Ưng giá hãy thử>>> chán quá chả buồn thử luôn ý ạ. Với giờ ở ĐÔng Tác em thấy hàng Trung Quốc nhiều lắm ạ, hihi thùng Trung Quốc đây.
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Em cũng thích đồ hàng thùng. Rẻ mà độc nhưng mỗi cái là phải kiên nhẫn và có nhiều thời gian chọn lựa. :-( Em mới tham gia một chợ bán đồ cũ tên là Hanoi Flea Market tổ chức hôm 4/3 ở Tô Ngọc Vân. Ở chợ này các gian hàng tự mang đồ cũ của mình ra bán, chất lượng vẫn còn tốt và giá cả thì đương nhiên là hết sức hợp lý. Mua đồ ở chợ này thì không bị cái mùi 'sida' ám vào người như khi lựa đồ ở mấy cửa hàng thùng. Em mua được mấy cái áo phông rẻ lắm, chỉ có 20 - 20.000đ/cái. Ngoài ra còn rất nhiều các mặt hàng váy vóc, phụ kiện, túi xách, giầy đồ đã qua sử dụng các bạn ấy đem ra bán.... Mà các gian hàng ở đây cũng "chất" lắm, với tiêu chí hàng độc và giá cả hợp lý nên không giống với chợ đêm ở trên Hàng Ngang Hàng Đào chút nào. Lần tiếp theo họ sẽ tổ chức chợ này vào ngày CN 6/5 tới ở 1 sân bóng rất rộng trên đường Âu Cơ, ngay cạnh sông Hồng. Em đang rất háo hức để đi tiếp. Mỗi lần đi chợ này tốn nhièu tiền quá vì cái gì cũng muốn mua, nhưng mà rất vui. Có chị nào đi với em lần này không? Mọi người vào trang web của họ để xem thêm chi tiết nhé: www.hanoifleamarket.com
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Tớ cũng mê hàng thùng lắm, đặc biệt là các thể loại phụ kiện túi, giày, khăn
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Trước mình thỉnh thoảng lượn ở chợ Hàng Da cũ, thích cực ý, vì hồi đấy chợ đông, hàng trông rất đẹp mà rẻ, từ ngày xây chợ mới mình chẳng bao giờ đi mua đồ hàng thùng nữa, vì đi qua hàng thùng ở chỗ Kim Liên nhìn cứ cũ cũ bẩn bẩn thế nào ý, trông ko mê đc
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! hàng thùng thì nhiều ng mê lắm các chị ah, e cũng vì mê mẩn mà kinh doanh đấy ah
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Nếu các mẹ có địa chỉ cụ thể thì đưa lên đây cho chị em tham khảo. E chưa bao giờ đến các chợ này nên k biết lựa chọn hay mặc cả thế nào
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Mẹ nó nhớ rủ t nhé! T rất nhiều đồ, giày dép túi xách cần thanh lý nè!
Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! chị cứ chụp ảnh rồi up lên cho mọi người xem nhé e thấy đây cũng là ý kiến hay
Ðề: Re: Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! mẹ nó cứ chăm chỉ vào topic nha!mọi người lên đây đều chia sẻ kinh nghiệm hết
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! chuẩn rồi mẹ nó ạ) Đông Tác,Đặng Văn Ngữ ấy ạ đắt kinh khủng.đi vào chợ Đông Tác em thấy 1 hàng bán túi,giày dép e còn thấy rẻ chứ vào Đặng Văn Ngữ vừa đắt,hàng chỉ đc hồi đầu thôi các mẹ ạ,chứ giờ hàng của nhà này chán lắm.giá cả thì chém kinh khủng,mặc cả 1 tí thì dè bỉu này nọ.. các mẹ cứ thử động vào giày,túi có chữ made in italy hay châu âu..gì gì đó mà xem,"e ơi hiệu đấy,xin lắm!!" rồi tha hồ bị chém.hôm trước e mua đôi giày ở đấy,về chán lắm mà lại đắt 450k chẳng biết hôm đấy e thế nào(e hay ngại vì hôm đấy e là ng mở hàng),sz giày bé nữa chứ.hix...về để đấy có đi đâu(
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! vâng đúng rồi chị ạ buồn ơi là buồn.hqua e đi mỏi hết cả chân,nóng vã mồ hôi mà k mua đc bất cứ thứ gì.hix..lần đầu từ hồi biết mua hàng thùng mà về tay k.hàng TQ trong đấy thì mua làm gì,lại còn đắt.thà mua hàng made in vn còn hơn.nói đắt hơn cả hàng mới,ghê mấy ng bán hàng quá(
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Gần 06 năm em dùng hàng thùng. Có thời gian bán cả hàng 2nd. Công nhận hàng thùng có quá nhiều mẫu đẹp, xịn. Giá trước đây thì mềm nhưng giờ thì cao rồi, người ta bán giá cao gần bằng đồ mới hi hi
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! từ hồi hàng da xây chợ mới e cũng chưa đi lại lần nào,còn hàng ở Kim Liên e chẳng mua bao giờ,vì thấy nó giống đồ mà bọn ăn cắp đc của ngta mang ra đấy bán ấy!
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! tớ cũng thích hàng thùng, nhg chỉ chọn đc đồ cho con chứ mẹ thì bé quá, chả vừa ^^ Tớ hay đi chợ Đông Tác, nhg bj đắt kinh lên đc..
Re: Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Bông Ú cũng lượn vào đây ah! Khi nào đi ới c, c dẫn ra BK nhé!
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! e có đôi giày hàng thùng mới mua,sz 225 made in japan.mua chưa đi lần nào vì hơi cức chân(e đi 37=235,k hiểu hôm đó ma sai quỷ khiến thế nào mà e lại lấy)mẹ nào có nhu cầu hem ạ?mua mới 450k,giờ e nhượng lại 300k.
Ðề: Hội các mẹ thích hàng thùng!!! Có mẹ nào biết địa chỉ chợ hàng thùng ở Hàng tre chỉ cho mình với.............. Thỉnh thoảng mình vẫn đi mua đồ second hand của người nước ngoài ở Việt Nam chuẩn bị veef nước hay ra phết. Cứ ước ao mình cũng tổ chức được như họ. Các mẹ trên này nhiều đồ thanh lý nhưng toàn làm ăn nhỏ lẻ trên mạng. Giá mà có cái sân rộng rồi mời các mẹ đến bán đồ thanh lý giao lưu thì tốt quá. Năm ngoái mình cũng lập cái topic mở ngày hội thanh lý nhưng k có địa điểm nên thất bại thảm hại