(u) Tặng hoa các mẹ nè... Không biết đã có mẹ nào lập hội này chưa nhỉ? Em mạo muội lập hội. Hội tập hợp các mẹ có sở thích, sở trường về viết lách. Em văn vẻ kém nên nếu có viết chỉ viết bờ lốc bờ liếc thôi. Em rất thích viết về con nhé. Em mở màn 1 bài em viết lâu lắm rồi: http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/2011/03/sam-vai-nguoi-yeu-moi-162902/ Các mẹ chia sẻ cách viết lách, chia sẻ Entry blog, các bài viết được đăng...hay tất tật những gì các mẹ đã viết để mọi người chia sẻ nào.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hồi xưa em cũng hay viết lách,gửi mấy cái báo Tiền Phong,Hoa Học Trò nhưng chả bao giờ được đăng.=)).ak.Hồi đi học còn 1 thời gian làm thơ.Có đúng 2 độc giả duy nhất là 2 đứa ngồi cạnh.Cứ ra lò bài nào là chúng nó tranh nhau đọc.Con đường văn chương của em là như thế đó
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, em cũng vậy...gửi mấy báo thì toàn mục ko có nhuận bút... Nhưng cơ mà được đăng thấy vui lém. Mẹ nó còn nhớ những bài thơ đó ko? Post lên cho cả nhà đọc... Còn những bài đó quý lắm đó. Mẹ nó nhớ lại và post nhé!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật ^^Em chả còn giữ lại bài nào cả.Nhưng mà em dễ làm thơ lắm.Linh tinh lại ra 1 bài.Nhưng thơ em chán nên hồi đi học chỉ có 2 độc giả là vì thế.Hihi.Chị có hay đọc sách không?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật e với e với hihi hay viết văn chứ ko làm thơ hehe,ngày xưa cấp 2 thi văn suốt,cấp 3 thì sang khối A,B nhưng điểm văn đều top của lớp hehe,dấu ấn là lớp 12 trươgf cấp 3 tổ chức cuộc thi "Tiếp lửa ước mơ" e giấu mọi người viết,đến hôm trao giải các bạn dc hết giải khuyến khích,giải quà tặng từ nhà tài trợ rồi.e chả thấy gì tưởng ko dc thế nên bạn e hỏi thế có gửi bài ko,e bảo ko.đến khi vừa dứt lời dc gọi tên lên sân khấu.là 1 trong 3 người hehe,tưởng cũnggiair 3 thôi ai ngờ e được giải nhất hehe sướng,nổi tiếng hẳn hhehee
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Chị giỏi quá.Ngưỡng mộ chị ghê.^^.Bao giờ chị trổ tài văn chương cho mọi người thưởng thức đi ạ!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hội này hay đây ạ. Em thích viết lắm, cơ mà ở nhà ai cũng bảo em hâm. Kệ, cứ viết. Sở thích mà!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Miễn là mình có sở thích mà chị.Đâu cần quan tâm mọi người nghĩ gì.^^
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Hi, giờ mà nhớ thì post mẹ nó nhá! Nếu mà có hứng làm bài nào thì post lên đây nhé! em thì mảng thơ thẩn kém lắm...Ko làm được hi... Mẹ nó mà làm thì chắc chắn sẽ có hơn 2 người là độc giả đó...Em nhận là độc giả trung thành của mẹ nó luôn... Em ngày xưa hay đọc sách và mua sách... Giờ em ít đọc sách giấy, toàn đọc onl thôi.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ này rất giỏi à nha! hi... Em đi thi văn mà trựot chổng gọng ra cơ...chả bao giờ đựoc ẵm giải... (nghĩ...sao mình kém thế! heheheh)
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Đúng rồi đó ạ... Viết cho tinh thần thoải mái thôi ạ. Em viết dở lắm nhưng thỉnh thoảng cũng viết...Hi
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Em ngày xưa cũng học văn nhưng lại ko giỏi sáng tác, chỉ giỏi "bình luận và chỉnh sửa" thôi ạ Có lẽ vì thế nên văn nghị luận lúc nào cũng ok, còn sáng tác thì Nhưng mờ chồng em là dân văn chính hiệu, chịu khó sáng tác lắm (nhưng mờ sáng tác nội bộ thôi ạ, hihi). Em vẫn lưu sổ sáng tác của lão ấy đấy. Để mai em về nhà em lôi ra up lên khoe nhà mình nhé!!!
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật bg mới biết hội này, cho mình tham gia với na: - Tên: Thanh Mai. sn: 86. - Nghề: GV Văn THPT. Tốt nghiệp ĐHSP HN (Bằng ưu à na) - Đam mê: Văn, sách, truyện (từ bé). - Thi văn các cấp từ bé, đạt giải QG Văn lớp 12, cũng hay làm thơ và viết truyện lắm, làm thơ tặng tình yêu đấy, nhưng chắc phải 4 năm rồi k làm thơ, đi làm thấy đời khác thơ nhiều quá. Rất vui được làm quen với các mẹ trong hội mình. để t tìm lại tập thơ cũ, post lên nhé. Lâu lắm rồi. Ngày xưa k gửi bài đi dâu bg, chỉ làm thơ tặng, tự giữ với cả đăng trên tập san của trường thui
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Ngưỡng mộ bạn quá, bạn dạy văn trường nào vậy, có học chuyên văn HÙng Vương hay trường nào không?
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật Mẹ cu đức đây, làm mẹ rồi lúc nào cũng chỉ thích viết về con, nói về con... Nhưng nhiều lúc yêu lắm nhưng mà chỉ để trong lòng không có thời gian mà thốt vào trang viết cả, lâu lắm cũng chả viết lách gì, nghĩ mình lười quá.
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật E tham gia vớiiiiiiii, thỉnh thoảng thẩn thơ e cũng hay viết linh tinh. Không hay, không có gì ấn tượng và nổi bật, nhưng mỗi khi viết được ra điều gì đó trong lòng, lại cảm thấy thoải mái lắm
Ðề: Hội các mẹ thích viết lách tất tần tật hụ hụ, nói ra lại ngại, t ở Điện Biên, ngày xưa học nổi tiếng lắm (hị), ra trường như thế mà có tiền đâu, k xin được ở đâu ngon cả, bị đẩy về dạy 1 trường THPT bán trú ở xã, cách nhà t 30km đường đèo núi, Chán, hận, buồn cơ chế 4 năm nay rồi đấy. Quá khứ với đam mê trái ngược với thực tại b ạ. T càng ngày càng buì vì nhận ra thực tại càng ngày càng khiến t mất đi "chất văn" như ngt nói về t cách đây 3 năm