Chào cm, Chả là mình đang bị thâm hụt ngân sách nhiều quá nên nhân cơ hội hôm qua mới trích 1 khoản sau khi nhận lương và chuyển vào tiết kiệm online nên mình lên đây mở hội đặt mục tiêu tk tối thiểu 10% thu nhập từ giờ đến hết năm 2016, mong cm ủng hộ giúp mình thêm quyết tâm. Hix, hơn nửa năm qua thâm hụt dữ quá nên mình đã bỏ lỡ một số kế hoạch rồi. Giờ phải quyết tâm tới tháng 6/2017, hi vọng đạt được 1/2 kế hoạch tài chính. Cm ủng hộ giúp mình lên tinh thần nhé. Cảm ơn cm.
Em toàn bị âm lương thôi, căn bản cty em trả lương TM ấy, sẵn trong tay em tiêu cho bằng sạch Em cũng theo chị để còn có tí dự phòng
Mình cũng toàn một ít tiết kiệm để tài khoản, sau đó gửi tiết kiệm online luôn thế là lười tất toán, lười rút nên dùng cách này đúng là cũng tiết kiệm được, ít ra là với khoản mua sắm linh tinh.
Bạn thử dùng bảng tính https://goo.gl/a5PUjw để lập một kế hoạch tài chính dài hạn và toàn diện, và so với kế hoạch tài chính hiện đang có xem có khác gì không.
Cám ơn bạn nha, mình đã và đang áp dụng bảng KHTC này hơn 1 năm rồi, lúc trước trên wtt có 1 mẹ chia sẻ, mình thấy hay và down về áp dụng, cũng phân chia thu nhập ra các lọ như trong KHTC nhưng toàn chi âm lương, may mà năm ngoái có những khoản khác bù vào nên cuối năm cũng dư dc tầm 50tr. Năm nay chỉ có mỗi lương và lương nên hiện tại đã bị lỡ một số kế hoạch. Mình nghĩ điều cốt lõi là bản thân mình phải tự hà khắc thôi, nên từ tháng này tập quên cái khoản tiết kiệm online kia để có khoản tích lũy cho các dự định bị lỡ.
sáng nay râ e đọc title của mn e tưởng tiết kiệm 100% thu nhập, haha cũng có nhiều mn tiết kiệm được như thế, nhưng với bản thân e thì cũng phấn đấu tiết kiện 10% thu nhập của mình thôi, hihi
Đúng rồi, khi đã tính ra kế hoạch tiết kiệm rồi thì tự giữ kỷ luật là yếu tố quyết định thành công của kế hoạch.
đúng là trả lương bằng tiền mặt, sẵn có tiền là lại tiêu hết ngay, mẹ nó khi lĩnh lương thì nên để 20% lương vào tài khoản để chi tiêu được tiết kiệm hơn.
Mình cứ có lương là rút sạch về rồi đem một phần đi chơi họ. Ngày trước cũng để thẻ nhưng đi siêu thị quẹt, quẹt , quẹt và âm luôn
Cảm ơn mn nhé Haa, mình cũng giống bạn ở cái tật quẹt và quẹt. Quẹt xong cuối tháng trả thẻ mới thấy ngán. Giờ mình kiêng bạn ơi, đang cố gắng gò ép bản thân vào 1 khuôn khổ. Mình phải thay đổi tư duy thôi: tiết kiệm có chừng mực để có phần tích lũy (tiết kiệm đến mức hà khắc bản thân thì mình k làm dc rồi) vì trước giờ mình toàn nghĩ "Làm bao nhiêu hưởng thụ bấy nhiêu, chứ đổ sức đi kiếm tiền mà k hưởng thì phí" nên k dư gì cả. Từ ngày mình quyết tâm vay NH mua mảnh đất cho riêng mình thì lúc đó mình mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm (nghĩ thôi nhá nhưng chưa thực hiện 1 cách nghiêm túc nên vẫn âm) và giờ mong mỏi có tổ ấm riêng quá nên phải nỗ lực cày và nỗ lực thực hiện: chi tiêu = thu nhập - tiết kiệm.
Bạn giống mình rồi Chi tiêu của mình bây giờ dc chia thành các lọ sau: - Lọ 1: Tiền trả nợ NH - Lọ 2: Tiền tk - Lọ 3: Chi tiêu gia đình - Lọ 4: Chi tiêu cá nhân: bao gồm đt, xăng xe, giao tế, mua sắm cá nhân, ăn tiệm, ... Khoản này mình thắt lưng buộc bụng thì dc thêm 1 ít đưa vào lọ 2. Đối với lọ 4 thì mình cũng học theo 1 mẹ trên lcm, chỉ để trong ví 1 ít, do ví mình có nhiều ngăn nên mình tự quy ước 1 ngăn là hạn mức chi của 1 tuần, 1 ngăn là hạn mức chi của 1 tháng. Cứ mỗi tuần trích 1/4 trong hạn mức tháng để đưa vào ngăn tuần. Nếu tuần nào chi dư thì vẫn để trong ngăn tuần và dc cộng dồn với tuần tới, tuần nào mà chi lố hạn mức của tuần thì dc ứng trước tuần tới nhưng cố gắng sắp xếp chỉ tiêu đúng hạn mức của tháng. Cuối tháng mà lọ này còn dư thì sẽ chuyển vào tài khoản tk hoặc để dành khi đủ số tiền gửi tk online thì sẽ chuyển vào. Mình đã áp dụng dc gần 1 tháng, sẽ cố gắng duy trì.