Hi các mẹ ! Tuổi thơ của chúng ta chắc chẳng xa lạ gì những cái cặp lồng cơm mà bố mẹ mang đi làm mỗi sáng, ngày xưa khổ quá các mẹ nhỉ, chỉ vài cọng rau, muối vừng, hạt lạc rim, sang lắm thì tóp mỡ, thịt bèo nhèo, thế là xong bữa rồi. Ngày nay thì khá hơn rùi cơ mà em thấy chúng ta vẫn có quá nhiều lý do để mang cơm đi ăn, vừa tiết kiệm lại đảm bảo vệ sinh, thêm thời gian nghỉ ngơi... Em hàng ngày vẫn mang cơm đi ăn đây, nhưng nhiều khi bí món quá, loanh quanh vẫn mấy món cũ, em muốn lập topic này để các mẹ có cũng sở thích, đã + đang + sắp làm cơm hộp có chỗ để tư vấn cho nhau, tạo thêm món mới, cách làm mới, đồ đựng mới cho bữa ăn trưa của chúng ta thêm phong phú hay đơn giản chỉ là chụp cái ảnh đem khoe với mọi người để dc khen phổng mũi ạ ^^ Demo mấy kiểu em lượm dc trên mạng lấy tinh thần (chứ tác phẩm của nhà cháu nghòe nàn lắm ah) Xì tin 1 tý ^^
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. em cũng mang cơm đi ăn suốt từ thời học cấp 3 cơ, sáng nào mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị, đến bây giờ làm sv vẫn thế. mà công nhận mang cơm mẹ nấu đi học rất hạnh phúc đấy ạ. sau này em đi làm sẽ vẫn tiếp tục mang cơm, nhưng chắc lúc đấy em sẽ làm.
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. Ở Cty mình hàu như đều mang cơm hôm, buổi trưa ăn xong nghỉ ngơi ngại ra ngoài ăn
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. hjhj. mình cũng mang cơm đi nhưng toàn làm những món đơn giản thôi. sáng dậy mà lách cách chuẩn bị thì mình lười lắm
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. e đây. mang hơn 1 năm rồi, ra tết vừa rồi cũng lôi kéo dc cả thêm ông xã mang cùng nữa, thấy ngon - bổ - rẻ ạh, sáng dậy tâm 6h20, 1 người đi chợ, 1 người nấu cơm canh thức ăn là xong ạh. thức ăn thì nhà e có hôm mua về rồi nấu hoặc có khi là còn của tối hôm trước. canh thì sáng nào cũng nấu.nhàê 3 người mang đi nên cũng ko ngại nấu ngại mang gì cả
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. meị nèo hôm này ăn gì ngon ngon đẹp đẹp, chụp ảnh khoe đi ạ ^^
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. có em nữa đây ạ, hồi cty cũ thì có cô đầu bếp nấu bữa trưa cho cả cty, mn chỉ việc góp tiền đóng:ngon-rẻ-tiện. từ hồi chuyển sang cty mới này thì em phải tự túc. Hộp cơm của em thường có: cơm-thức ăn mặn-rau xào(or luộc) -> em ăn đơn giản thế thôi ạ, buổi trưa em chủ yếu thích ăn rau thôi, thèm rau lắm í, k thích ăn cơm mấy
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. Nhà tớ cũng mang cơm đi làm đây. nấu cho cả chồng mang đi nên không lười được.
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. em xin 1 chân cũng mang cơm hộp đi làm hằng ngày ạ vừa tiết kiệm chi phí vừa sạch sẽ
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. Nhớ lại hồi học cấp 3, sáng ra mẹ toàn nắm cơm nắm cho mang đi học thôi. Nhớ cơm nắm của mẹ quá!
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. bác làm được cái này thật á, chắc mất nhiều thời gian phết nhỉ
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. hihi, nhà em 2vc ngày nào cũng mang cơm đi làm cả đc cái sáng ox cũng hay giúp vợ nấu cơm nên em cũng nhàn cơ bản xã nhà em k thích ăn ngoài mà
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. Mang đi ăn được cái sạch sẽ, chứ ăn quán có khi thực phẩm thối cũng không biết.
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. từ ngày mình mang cơm hộp đi ăn cũng tăngđc mấy lạng, hiii, sướng
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. Nhà e 3 người mang cơm trưa, tiết kiệm dc chút chút mỗi tháng
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. em mang cơm đi làm suốt đây, mang đi vừa đảm bảo vs lại vừa rẻ hơn, trưa đỡ phải ra ngoài, chỉ ngại cái khoản dậy sớm lạch cạch với tác phẩm của em cũng nghèo nàn lắm
Ðề: Hội Các Mẹ Tự Làm Cơm Hộp Xách Đi Làm. em từ ngày đi làm là mang cơm hộp đi, công nhận đỡ đc khoản đi lại trời mưa trời nắng, cty em lại có tủ lạnh vs lò vi sóng nên cũng tiện, nhưng mà 2 tuần nay em lại lười r, toàn ra ngoài ăn thôi