Mình rất thích hoa nhưng nhiều khi vì lí do kinh tế mà chẳng chơi đc hoa tươi, cũng gọi là thỉnh thoảng mua về cắm cho đỡ ghiền. Mẹ nào cùng sở thích thì vô nhé Ý NGHĨA CỦA CÁC LOÀI HOA!!! Thật thú vị khi được trao tặng một cành hoa, nhưng còn tuyệt vời hơn khi biết được mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng ẩn chứa bên trong nó. Do đó, khi muốn tặng hoa cho một người nào đó, bạn nên tìm hiểu xem loại hoa đó người nhận có thích không và mang ý nghĩa ghì. Nếu bạn sợ người nhận hoa không biết ý nghĩa của loại hoa bạn gửi thì thật đơn giản, bạn chỉ việc viết ý nghĩa của loại hoa mà mình gửi lên tấm thiệp. Đôi khi, có những điều mà ta viết lên giấy cùng một bó hoa gửi kèm sẽ dễ dàng hơn là nói thẳng khi đối diện một người nào đó, có phải không bạn? Chúc các bạn luôn thành công và nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Arum - Calla: Đây là loài hoa thanh nhã, được đặt theo tên của một Hoàng Hậu, vợ của Vua James Đệ Nhất. Theo truyền thuyết, bạn bè đã thách thức Hoàng Hậu tạo ra được một loại hoa mới, và bà đã làm được. Arum đại diện cho sự tôn nghiêm. Hãy trang hoàng thêm cho căn nhà của bạn một bình hoa calla để tăng thêm phần lộng lẫy. Tặng các mẹ nà
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Cẩm chướng - Carnation: Những bông hoa Cẩm chướng được bắt ngưồn từ Phương Đông, được trồng ít nhất 2000 năm. Cẩm chướng tượng trưng cho vẽ đẹp và sự kiêu hãnh. Hãy gửi những bông hoa Cẩm chướng để người đó biết được bạn tự hào về họ. Tượng trưng cho tình bạn.
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Cẩm tú cầu - Hydrangea: Có xuất xứ từ Nhật Bản, thể hiện sự thành tâm. Hãy gửi những bông hoa Cẩm tú cầu để thay lời cảm ơn ai đó đã đối xử tốt với bạn hay thay lời xin lổi chân thành đến ai đó.
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa uh, có j đâu mà, mẹ nó tham gia cho vui, mỗi khi thấy hoa m thấy cuộc sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn nhìu ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Nghe thấy hội hoa là phải nhảy vào ngay! e là cũng cuồng hoa cực kỳ luôn ý! hihi. hoa nào cũng thích hết! ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Hì. Mình rất thíc nhà trồng được 1 vườn hoa thật to sáng ra vườn đùa vui với hoa. hì
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa mình thích hoa lắm mỗi lần mua hoa về cắm bà chị chồng lại bảo phí phạm nên cũng ít cắm lắm
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa có mẹ nào thích hoa phăng ko nhỉ? em thích hoa nho nhỏ, li ti kiểu như mấy hoa bụi bụi ở đường ý ạ
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa phí phạm j đâu, m thấy con người ta, quan trọng nhất là cảm xúc của bản thân. Làm những việc khiến tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc là quan trọng nhất. Một khi tâm trạng tốt thì làm j cũng tốt. Hoa thật còn có hương thơm, xua tan mệt mỏi nữa í ^^
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Em thấy hoa này giống hoa phăng mà, cẩm chướng nó khác cơ hị hị dù e mù tịt về các loại hoa ah
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Cát tường (hay còn gọi là Kiến tường) - Lisianthus: Có xuất xứ từ Texas, Mexico, ...
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa m search gg hoa này là cẩm chướng mà, cũng giống hệt hoa phăng, các mẹ xem xem nhé ^^!
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa lâu lứm nhà m ko cắm hoa phăng, cũng ko thấy bán, hoa phăng có vào mùa nào mẹ nó nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ yêu hoa Mình thì cũng thích hoa, nhưng mình chỉ thích trồng rau thế mới lạ, trên tầng nhà mình có rất nhiều loại rau, hoa thì loại nào mình cũng thích