Gần đây e thấy nhiều mẹ hay cưng chiều con thái quá. E rất ưng cách dạy con tạo dựng sự độc lập cho các bé. Các mẹ tham khảo qua thơ sau nhé. Nguồn: "Hieu Orion" ----------------------------------------------- Chào mừng con yêu vừa ra đời Bắt đầu một chuyến đi dạo chơi Giữa dòng đời bon chen toan tính Ba viết tặng con yêu mấy lời . Ba chỉ mong con được THÔNG MINH Nhưng không cần giỏi nhất hành tinh Quay bài, đối phó - Con cứ việc... Chỉ cần con đã cố hết mình . Ba muốn con thực sự ĐÀN ÔNG Biết sợ vợ - cho ra dáng chồng Vợ mình " Sợ đéo gì không sợ!" Gia đình tan vỡ có vui không? . Ba muốn cuộc sống con bình an Biết Yêu gia đình nhất thế gian Còn mẹ đã có Ba chăm sóc Con phải mạnh như chó đầu đàn . Vợ con khi đã lấy con rồi Là mong được dựa dẫm con thôi Đàn ông mà suốt ngày "nhất mẹ" Con sẽ hạnh phúc được mấy hồi? . Ba mong con biết chơi Ghi - ta Không phải để đi dụ đàn bà Mà để khi con buồn lạc lối Tiếng đàn sẽ giúp con về nhà ------------------------------------------------- Xin ý kiến các mẹ về chủ đề nuôi dạy con kiểu tự do này.
Bài thơ hay nhưng thay câu: Vợ mình "sợ deo gì không sợ" thành câu Vợ mình tại sao ta không sợ chắc đọc hay hơn ah.
Đúng rồi chị, nên dạy con cách tự lập giup con tự tin , vững chải và dám đứng dậy khi vấp ngã. Có 1 điều em nhận thấy ở 2 đứa trẻ nha em là cái tuổi khủng hoảng lên 2_3 thì việc giận dỗi, đánh người lớn là đứa trẻ nào cũng có và đó là tự nhiên và bố mẹ cần giúp con thoát khỏi cơn giận, khi sang 4t các con sẽ hết c ah.