Hehe, chào cả nhà lúc viết topic này em đang cười ngoác miệng. Tìm mãi mà toàn thấy hội chán chồng thui ah, không tìm thấy hội yêu chồng ở đâu nên em lập topic này để các mẹ vào đây khoe và thể hiện tình yêu với chồng. Chẳng biết có phải em mới lấy chồng nên yêu chồng quá không nhưng mà em thấy lấy xong còn yêu hơn cả hồi chưa lấy. Hai 2vc em yêu nhau 7 năm thì cưới lấy nhau đã được hơn 2 năm và có 1 cô công chúa. Tính ra cũng bên nhau gần 10 năm mà chưa thấy dấu hiệu của chán, chỉ thấy yêu hơn các mẹ ah. Các mẹ nào mà bên chồng lâu rồi vẫn thấy yêu thì chia sẻ luôn cả bí quyết của mình nữa để chị em học tập.
Chuc vc mợ mãi duy trì dc hanh phuc nhu hien tai nhe. Vào đay học hỏi kinh nghiệm của các mẹ yêu ck kai. E cug yeu chong nhung học de yeu nhieu hon nua a he.
Cảm ơn mẹ nó. Em thì chỉ lo sau này thui. ĐI làm rảnh rỗi toàn ngồi đọc chuyện ngoại tình ko ah, đang sợ nó nhiễm vào đầu.
Mình cũng hóng kinh nghiệm các mẹ. M lấy xong cũng yêu ck hơn nhg mà cũng nhiều luk chán muốn đá đít đi lắm
Hihi ai cũng có lúc chán chứ mn, nhưng quan trọng là chán xong là xong luôn ko bjo nghĩ tới nữa. Nhà m cứ chán chưa kịp đá dít thì lão ấy biết lỗi thế là xí xóa
Ngưỡng mộ chủ top quá, nhà mình mới được 3 năm, nhưng cũng có 1 chàng hoàng tử rồi Cơ mà, ck mình càng ngày càng yêu, càng chiều vk ạ ^_^
E thì mắc cái tội hay dỗi, mà chồng em gọi em là sư phụ của dỗi, mỗi khi k vừa í cái gì là thôi rồi mặt mũi xưng xỉa hết cả lên, cả ngày k thèm nói với chồng 1 câu, hôm sau lão chồng thủ thỉ, năn nỉ đủ kiểu e mới chịu. bảo sửa cái tính này mà khó quá các mẹ à
Hehe t thì bt hay nói ngọt ngào với chồng. Lúc có lỗi mắng thì lão ý bảo a như thế mới lấy được vợ như em chứ, mẹ chip bù trừ cho bố nhỉ. hihi thế là 2vc cùng cười quên luôn. Còn bt tranh luận cứ hay làm ra vẻ nũng nịu bảo " a ko thương em thì thôi" thế là lại thế thôi theo ý em nhưng cũng phải tùy tính từng người mn ah
Mn giống mình này, mình cũng hay dỗi lắm Thực ra lúc đấy vẫn thấy thương ck thương con, vì bị mình dỗi, cơ mà vẫn chưa sửa được Ck mình cũng như ck bạn ấy, thương vs chiều vk lắm, toàn phải xuống nước
Nhà em thì toàn chỉ có em giận, híc, biết là xấu mà, có lẽ 2 chị em mình phải cùng nhau triệt hạ tính xấu này thôi
chồng tớ còn bảo sợ nhất bà vợ này dỗi, mà tài thật dỗi k thèm khóc mới ác man chớ, mn k biết chứ tớ tuyệt thực giỏi lắm, (k ăn cơm đâu, dự trữ ít bánh ăn dần , đảm bảo được gọi là tuyệt thực nhưng k bị đói nhá )
mn ác chiến vậy em thì chỉ dỗi, kiểu ko thèm nói gì thôi, ko thèm đi chơi, thế là đã quá là tra tấn vs ck em rồi, hihi em cũng chả khóc bao giờ, em thấy thỉnh thoảng dỗi cũng đc, dưng mà nên tiết chế ạ
giờ tớ bầu bí nên tính khí nhiều lúc cũng thấy hơi quá đáng, chắc có lẽ phải thay đổi từ từ mn à, nhỡ chẳng may chồng chán lại loằng ngoàng với mấy em khéo miệng hơn thì coi như xong