Bé nhà e gần đây chẳng hiểu sao mà trở nên khó tính thế ko biết. Lúc nào cũng "Ko thik", cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau cháu nói "Ko thik ob ngoại đâu", Bố cháu từ trên gác xuống cũng "Ko thik Bố đâu", Tết phát ngượng với thằng bé, có khách tới chơi & mừng tuổi, ko biết nó tức cái j cũng bảo "Ko thik tiền đâu, ko thik bà đâu", đôi khi cháu lại thế! Chứ ko phải lúc nào cũng vậy! Mở nhạc lên cho cháu ăn thì bài nào ko hợp cũng "Ko thik bài này đâu", 2vc e ở cùng ob ngoại, cháu nói "đây ko phải nhà của ob ngoại đâu, nhà của Phúc đấy" cả nhà buồn cười vì câu nói ngộ nghĩnh của cháu!
Ðề: Hội chứng không thích! trẻ con bắt chước nhanh lắm, mới đầu thì nó chỉ nói theo phản xạ nhưng được mọi người tán thưởng là nó lại thành thói quen đấy, mình nghĩ bạn chỉ nên lấy đó để đùa vui với bé thôi, còn được 1 thời gian thì nên stop lại
Ðề: Hội chứng không thích! E quát & đánh mông cháu luôn! Nhưng chỉ đc 1 lúc thì lại quên, dạo này mới đi học tới lúc bảo "Phúc ko thik đi học đâu"
Ðề: Hội chứng không thích! Sáng nay bà ngoại cho đi học tới trường 1 cái là khóc & P ko đi học đâu! Cô giáo ra đón còn đánh cả cô giáo, thế đấy!